MỚI NHẤT :
  • Các tiền vệ bom tấn của Chelsea chưa đáp ứng được kỳ vọng
  • Sếp lớn Bayer Leverkusen chỉ trích thậm tệ lịch thi đấu của AFCON
  • Liverpool sẽ chạm mặt ông lớn nào ở vòng 16 đội Europa League?
  • Rất nhanh chóng, Real Madrid chốt vụ Varane
  • '5 năm nữa, Barca và Real sẽ không thể cạnh tranh ở châu Âu'
  • Tức tốc ký HĐ mới, Chelsea ngăn vụ Mason Mount 2.0
  • "Khi mắc quá nhiều sai lầm trước Arsenal, bạn phải trả giá"
  • Chuyên gia thúc giục Man Utd "trảm" Onana, tái ký với người cũ
  • Thắng 4-0, Cody Gakpo chưa hài lòng
  • 'Mainoo giờ giỏi hơn cả Casemiro, Amrabat'
  • Các cầu thủ Lyon muốn tái hợp với HLV Bruno Genesio
  • Mourinho: "Họ sẽ chơi nhiều hơn khi các cầu thủ khác kiệt sức"
  • Vừa mở bán, vé xem Messi thi đấu mùa tới nhanh chóng hết sạch
  • Roberto De Zerbi nhận cú đúp tin vui
  • Liverpool còn kiên nhẫn với Thiago?
  • Tân binh Laimer thích được thi đấu cùng với Muller
  • Đội hình hay nhất lượt 5 vòng bảng Champions League 2023/24
  • Cựu sao Chelsea chính thức tuyên bố giải nghệ
  • Thương vụ bất khả thi của Arsenal trong tháng 1
  • Romeu: "Pedri là một thiên tài"
  • "Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay"
  • Bellingham và Diaz khiến CĐV Real Madrid lo sốt vó
  • Barca xác định 2 tân binh vào tháng 1
  • Cú đúp hình thành "họng pháo 5 nòng" của Liverpool
  • Leverkusen như nước lũ, cuốn phăng mọi đối thủ
  • May cho Houssem Aouar, Mourinho không phải Guardiola
  • Ten Hag ấp ủ kế hoạch khủng cho con trai của huyền thoại MU
  • Được Bayern quan tâm, tân đội trưởng của Barca gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Milan lên phương án thay thế Stefano Pioli
  • Cựu sao Chelsea bị phạt nặng vì lao vào phòng thay đồ trọng tài
  • Barca dẫn đầu cuộc đua giành tiền vệ trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu
  • Owen từng rất ghét Beckham
  • Filip Nguyễn sắp thi đấu cho tuyển Việt Nam, báo Indonesia lập tức lên tiếng
  • Klopp nhận ra một tài năng sáng giá của Liverpool
  • Làm rõ khả năng Messi đối đầu Ronaldo vào tháng 2
  • Cựu sao Arsenal ngả bàn đèn sau khoảnh khắc kỳ diệu của Garnacho
  • CR7 bị kiện 1 tỷ USD
  • Chuyên gia giục Real ký với sát thủ Serie A
  • Man United cạnh tranh với Arsenal cho "Vidic mới"
  • "Cái gã Ten Hag đưa vào sân chẳng làm được gì cả"
  • Graham Potter: 'Đũa phép' chưa biết chốn vung lên

    21:29 Thứ hai 03/07/2023

    BongDa.com.vn Quãng thời gian thảm họa tại Chelsea đang đẩy Graham Potter vào một vị thế khó xử trên thị trường tự do.

    Nếu có cái tên là Harry và sở hữu một vết sẹo hình tia chớp trên trán, thì hẳn người đàn ông mang họ Potter đã có thể cầm CV đến bất cứ đơn vị nào xin việc. Hẳn sẽ ít người từ chối được hiệu ứng truyền thông khổng lồ có thể mang lại, đặc biệt là những CLB bóng đá phục vụ nhu cầu giải trí của công chúng.

    Nhưng đây không phải là thế giới trong truyện của J.K. Rowling, và người đàn ông chúng ta đang nhắc đến cũng tên là Graham chứ không phải là Harry. Graham, cái tên giống với Graham Arnold, cũng là một HLV khác, đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá Australia. Graham Potter ngỡ như ‘’oai’’ hơn Graham Arnold cùng vô số đồng nghiệp khác, nhưng cũng có thể là không, bởi ngay lúc này đây, người từng đánh mất phép màu của mình ở Chelsea chẳng có lấy chút đảm bảo nào cho công việc.

    Graham Potter: Đũa phép chưa biết chốn vung lên - Bóng Đá

    Graham Potter đang không chốn nương thân.

    Graham Potter vốn được đánh giá chỉ là một HLV phù hợp dẫn dắt những đội bóng tầm trung, như cái cách ông làm nên điều kỳ diệu ở Ostersund hay Brighton & Hove Albion, nhưng đã thực hiện một cú ‘’đại nhảy vọt’’ ở mùa giải 2022/23 khi cập bến Stamford Bridge.

    Ván cược của nhà cầm quân sinh năm 1975 đã tỏ ra sai lầm: làm việc dưới trướng một thượng tầng rối loạn vô định hướng, cây đũa phép của Potter chỉ đôi lần lóe sáng, như trong màn đọ sức 0 bàn thắng, nhưng thượng thừa về mặt chiến thuật với Erik Ten Hag của MU. Để rồi cuối cùng, thứ ánh sáng ấy đã phải tắt ngấm với trát sa thải.

    Từ thời điểm Potter rời nhiệm sở ở Cobham, không có nhiều tin đồn xoay quanh khả năng ông được tuyển dụng, đặc biệt là từ những đội bóng hàng đầu. Khi Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Napoli cân nhắc các lựa chọn, không ai trong số họ nghĩ đến Graham Potter. Thậm chí nhà vô địch Scotland, Celtic cũng nhắm đến Enzo Maresca, Jesse Marsch, Brendan Rodgers, chứ chưa từng đề cập đến Potter. Thất bại ở Chelsea đá bay Potter ra khỏi nhóm những HLV tiềm năng cho các đội ‘’tinh hoa’’, như cái cách mà người ta nhìn nhận David Moyes sau cú ngã đau điếng từ Manchester United.

    Graham Potter: Đũa phép chưa biết chốn vung lên - Bóng Đá

    Tottenham bổ nhiệm Ange Postecoglou, Napoli tìm đến Rudi Garcia, không ai nghĩ đến Graham Potter.

    Không được cân nhắc những công việc lớn, khả năng để trở lại với các đội bóng nhỏ của Graham Potter cũng bị đe dọa. Việc cựu thuyền trưởng Swansea xuất hiện ở Chelsea rõ ràng cũng thay đổi cách nhìn của các đội bóng nhỏ về ông, không còn có thể xem đây như một vị cứu tinh bất ngờ, một người sẽ chấp nhận một bảng lương thấp và những điều kiện ngặt nghèo để tìm đường vươn lên nữa.

    Hơn nữa, chưa biết chừng bản thân Graham Potter, sau khi đã nếm trải những hào nhoáng và vinh hoa ở một CLB rủng rỉnh hàng đầu như The Blues, cũng không còn muốn trải nghiệm nếm mật nằm gai thêm nữa. Leeds United, Nice hay Crystal Palace có thể được đồn đoán quan tâm đến Potter, nhưng tính bằng tháng đã trôi qua và chưa có thêm tiến triển nào, trong khi mùa chuyển nhượng - thời điểm quan trọng cho các tân HLV - đã bắt đầu. Những tin đồn về Graham Potter lặn mất tăm trên truyền thông - một sự im ắng đáng lo ngại với cá nhân có trong CV dòng kinh nghiệm ''từng dẫn dắt Chelsea''.

    Nhìn vào lịch sử huấn luyện của Graham Potter, có thể thấy ông không phải mẫu nhà cầm quân phù hợp với kiểu đợi chờ bến đỗ trong mơ đến vài năm trời như Zinedine Zidane. Potter hẳn muốn chứng tỏ bản thân sớm nhất có thể sau trải nghiệm đau đớn với Chelsea, nhưng ông đang ở vào một vị thế tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ nhà cầm quân này sẽ cần hết sức kiên nhẫn, có thể là dành một quãng thời gian xả hơi và nạp lại năng lượng, học tập phong cách ‘’gap year’’ xuyên suốt sự nghiệp của nhà vô địch Serie A 2022/23, Luciano Spaletti.

    Nói cho cùng thì năm nay, Potter mới 48 tuổi - một độ tuổi còn trẻ trong giới huấn luyện. Ông vẫn còn thời gian để thư thả tìm một ngôi trường pháp thuật mới, cho cây đũa thần của mình có đất dụng võ.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 20:59 03/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...