Góc World Cup: Chàng MC đám cưới đọc nhầm... điếu văn!
19:46 Thứ sáu 29/06/2018
BongDa.com.vn Sự chia tay của Senegal ngay sau vòng bảng đã để lại quá nhiều tiếc nuối trong mắt người hâm mộ, và nó cũng thể hiện sự mâu thuẫn trong các quy định của FIFA.

Bảng đấu cuối cùng của vòng chung kết World Cup 2018 đã diễn ra theo một kịch bản bất ngờ giống như chính bản chất của giải đấu năm nay. Bởi nếu nhìn vào kết quả bốc thăm hồi cuối năm ngoái, không nhiều người đánh giá cao khả năng đi tiếp của Nhật Bản và Senegal, nhưng chính 2 đội bóng này đã tạo ra những sự tranh cãi mạnh mẽ nhất ở vòng bảng giải đấu năm nay.

Góc World Cup: Chàng MC đám cưới đọc nhầm... điếu văn! - Bóng Đá

 Nhật Bản và Senegal đã không được đánh giá cao ở bảng đấu này.

Ở lượt trận khai màn, chính hai đội bóng này đã hạ gục Ba Lan và Colombia để chiếm luôn 2 vị trí dẫn đầu. Mặc dù kết quả chung cuộc đã thay đổi, nhưng nói vậy để chúng ta hiểu thực tế ở bảng H diễn ra thực sự bất ngờ ở nhiều khía cạnh từ chuyên môn, thái độ, cho đến tinh thần "Fair Play".

Rõ ràng đội tuyển Ba Lan được FIFA xếp vào nhóm hạt giống số 1, nhưng cuối cùng họ lại chấp nhận chia tay giải sau 2 trận toàn thua. Cho đến trước trận hạ màn chỉ mang tính thủ tục với Nhật Bản, tiền vệ Jakub Błaszczykowski đã mạnh miệng tuyên bố rằng đội bóng của anh không mâu thuẫn và sẽ chơi vì danh dự. Ấy thế mà khoảng 15 phút cuối cùng trong trận đấu đó đã lột tả hết sự lố bịch tiêu cực của chính họ.

Góc World Cup: Chàng MC đám cưới đọc nhầm... điếu văn! - Bóng Đá

 Nhật Bản xứng đáng đi tiếp, nhưng không xứng đáng với màn "diễn xiếc" đó.

Trong khi đó, người Nhật Bản vốn được coi là những "quân tử" và văn minh bậc nhất thế giới, bằng chứng chính là việc các cổ động viên tới từ xứ phù tang đã cùng nhau dọn dẹp sân vận động sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng thực tế trên sân lại không như vậy.

Sau khi các học trò của ông Akira Nishino biết được Senegal đã bị thủng lưới ở trận đấu cùng giờ, họ đã "diễn xiếc" ở 10 phút cuối trận với Ba Lan. Không những thế, chính bản thân các cầu thủ Ba Lan cũng chẳng thèm vào tranh cướp bóng và trận đấu kết thúc sau đó với một tình huống rất hài hước nhưng đã nói lên nhiều điều tiêu cực. Đó là tiền vệ Jakub Blaszczykowski đã không thể vào sân chỉ vì trái bóng "không chịu" đi ra bên ngoài đường biên.

Góc World Cup: Chàng MC đám cưới đọc nhầm... điếu văn! - Bóng Đá

 Blaszczykowski khởi động, mặc quần áo, và... đứng chơi gần 3 phút.

Ở một diễn biến khác trong cặp đấu giữa Colombia và Senegal, đội bóng đến từ Nam Mỹ đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 74 của trung vệ Yerry Mina. Điều đáng nói, nếu Idrissa Gana Gueye bên phía Senegal tập trung hơn, chưa chắc Colombia đã có bàn thắng. Nhưng không, tiền vệ của Everton có vẻ như đang muốn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó khi đứng rất vô tư bên phía góc phải khung thành.

Ngay sau khi 2 trận đấu này kết thúc, đồng loạt những người trong cuộc đã đưa ra ý kiến của mình về việc Nhật Bản đi tiếp và Senegal bị loại chỉ vì quy định "Fair Play" của FIFA. Một sự mâu thuẫn không hề nhẹ nếu chúng ta nhìn vào những dẫn chứng phía trên.

Góc World Cup: Chàng MC đám cưới đọc nhầm... điếu văn! - Bóng Đá

  Gueye đã quá tự tin vào hàng thủ của đội nhà?

HLV Akira Nishino đã thừa nhận trong một cuộc họp báo rằng ông cũng không vui vẻ gì với cách mà đội bóng của mình chơi bóng trong khoảng 15 phút cuối trận với Ba Lan. Trong khi Aliou Cisse, người tạo nên lối chơi hoang dại bảo thủ của Châu Phi đã tự khẳng định rằng đội bóng của ông "không xứng đáng đi tiếp" nhưng không phải vì 2 tấm thẻ vàng.

Chúng ta có thể nói Senegal xứng đáng, nhưng cũng không thể phủ nhận Nhật Bản đã có một giải đấu quá xuất sắc so với chính họ. Việc ai đi tiếp có thể cũng chẳng quan trọng khi đối thủ của đội xếp thứ 2 ở bảng H là đội tuyển Anh, và không ai dám nghĩ Senegal hay Nhật Bàn có thể hạ gục được những con người của ông Gareth Southgate.

Góc World Cup: Chàng MC đám cưới đọc nhầm... điếu văn! - Bóng Đá

 Cá nhân ông Nishino cũng chẳng thể hài lòng với lối chơi đáng xấu hổ của đội nhà.

Nhưng chính vì sự cao thượng và nét đẹp của môn thể thao này mà chúng ta cần nói về thất bại của Senegal trong nhiều năm nữa. Quy định là quy định, và nó không thể thay đổi, cũng không ai có thể yêu cầu FIFA tổ chức một trận sống mái giữa Senegal và Nhật Bản xem ai xứng đáng hơn. 

Aliou Cisse và các học trò phải về nước là một điều đau khổ không chỉ dành cho quốc gia này mà còn khiến cả Châu Phi phải "lầm than" (sau 36 năm họ mới tệ đến thế), nhưng nó cũng chẳng phải một thứ gì đó trường tồn vĩnh cửu cả. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh giữa những quy định của FIFA và nỗi khổ của Senegal, nó giống như một anh chàng đang làm MC đám cưới, nhưng lại quên lời thoại và đọc nhầm thành "điếu văn".

Vũ Quang Toản | 14:55 29/06/2018