MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc Serie A: Chuyện gì đang xảy ra tại Bologna?

    20:25 Thứ ba 07/03/2017

    BongDa.com.vn Đó có lẽ là câu hỏi lớn nhất mà các tifosi của đội bóng xứ Emilia-Romagna hi vọng huấn luyện viên Roberto Donadoni sớm đưa ra đáp án. Đã bảy trận đấu liên tiếp tại Serie A, Bologna không thể giành được chiến thắng. Đáng lo hơn, khi chuỗi trận thảm họa của đội bóng chủ sân Renato Dall’Ara vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi tuần trôi qua, I Veltri lại từng bước lún sâu vào khu vực nguy hiểm.

    Vòng đấu thứ 27 tại Serie A đã trôi qua, và Bologna thêm một lần nữa làm những cổ động viên của mình phải buồn lòng. I Veltri được thi đấu trên sân nhà Renato Dall’Ara, tiếp đón các vị khách Lazio. Nhìn một cách công bằng ở thời điểm hiện tại, không nhiều người nghĩ rằng đội bóng xứ Emilia-Romagna có thể làm nên điều bất ngờ. Một thất bại đã có thể được dự đoán từ trước, khi đối thủ đến từ Rome tỏ ra quá mạnh. Tuy vậy, điều làm các tifosi yêu Bologna cảm buồn, chính là thái độ thi đấu bạc nhược, thiếu quyết tâm, của thầy trò ông Roberto Donadoni.

     - Bóng Đá

     Bologna tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm bằng trận thua 0-2 trước Lazio.

    Hai bàn thắng mà Ciro Immobile ghi được, đều có sự góp phần không nhỏ từ sự hời hợt đến từ hàng phòng ngự đội chủ nhà. Khi trận đấu vẫn chưa bước sang phút thứ mười, thủ thành Antonio Mirante đã phải vào lưới nhặt bóng. Đó là một tình huống phối hợp rất đơn giản. Các vị khách Lazio thoải mái chơi bóng dài mà không vấp phải sự ngăn cản nào. Senad Lulic đảo bóng, biến hai cầu thủ đội chủ nhà thành những gã hề, trước khi tạt bóng chuẩn xác để Immobile đánh đầu mở tỉ số. Lỗi trực tiếp trong bàn thua này thuộc về đội trưởng Domenico Maietta, nhưng anh cũng có lí do để tức giận với các đồng đội của mình, khi cả Filip Melander và Adam Masina đều không quyết liệt trong việc theo kèm tiền đạo của đối thủ.

    Bị dẫn trước ngay từ sớm, Bologna bắt buộc phải chơi tấn công. Nhưng đó cũng là lúc mà những sơ hở nơi hàng phòng ngự của đội chủ nhà bị Lazio khai thác. Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy ba mươi phút, I Veltri đã phải nhận trái đắng thứ hai. Người mắc lỗi trong tình huống này lại chính là đội trưởng Domenico Maietta. Tuy nhiên, lần này anh không thể đưa ra lời biện hộ cho sai lầm của mình, cũng như trách mắng các đồng đội. Chính anh là người làm hỏng bẫy việt vị, để Immobile dễ dàng thoát xuống, đối mặt với Mirante trước khi sút tung lưới Bologna thêm một lần nữa. Anh cũng không cố gắng ngăn cản tiền đạo đối phương, để một mình thủ môn đội chủ nhà lao ra trông rất tội nghiệp. Bàn thua này cũng đã khiến I Veltri đối diện với một thất bại nữa. Song, khi đã bị đẩy vào bước đường cùng, các học trò của ông Donadoni vẫn tỏ ra hời hợt, bế tắc trong việc gây áp lực lên khung thành đối thủ.

    Trận đấu với Lazio cũng đã thể hiện được bộ mặt của Bologna trong suốt những vòng đấu vừa qua. I Veltri bỗng chốc trở nên thiếu tự tin, yếu ớt đầy tội nghiệp, cùng những sai lầm khó hiểu. Bắt đầu từ chuyến làm khách tại Sant’Elia cách nay đã hơn một tháng, Mattia Destro và các đồng đội chỉ kiếm được cho đội bóng của mình đúng hai điểm. Trước Cagliari, mặc dù đã sớm vượt lên dẫn trước, nhưng hai chiếc thẻ đỏ liên tiếp vào những phút cuối của Viviani và Krafth đã khiến thầy trò ông Donadoni phải trả giá. Còn khi chỉ phải gặp một Genoa đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng, Bologna cũng không thể giành chiến thắng, chấp nhận ra về với một kết quả hòa.

    Đó là tất cả những gì mà I Veltri làm được. Năm trận đấu còn lại trong chuỗi bảy trận vừa qua đều là những thất bại. Đáng buồn hơn, khi bốn thất bại trong số đó đều diễn ra trên sân nhà Renato Dall’Ara, trước sự chứng kiến của hàng vạn tifosi yêu mến đội bóng này. Mặc dù những đối thủ của Bologna đều có sức mạnh vượt trội, nhưng nhìn lối chơi mà thầy trò ông Donadoni thể hiện, thì thật khó để chấp nhận. Trong cuộc tiếp đón Napoli, đội chủ nhà để cho Marek Hamsik, Lorenzo Insigne, Dries Mertens mặc sức tung hoành, thoải mái ghi bảy bàn thắng. Ngay sau đó, họ tiếp tục để thua trước AC Milan với tỉ số tối thiểu, nhưng điều đáng nói ở đây là Bologna được thi đấu hơn đối thủ đến hai người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Không thể ghi bàn, đội chủ nhà đã phải trả giá, khi để lọt lưới vào những phút cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ Bologna đang mất dần kiên nhẫn với thái độ thi đấu của các cầu thủ nhà.

    Renato Dall’Ara bỗng chốc trở thành nơi chứa đựng nhiều may mắn với các đội bóng tại Serie A. Sau Napoli, AC Milan, đến lượt Inter Milan, hay gần nhất là Lazio làm khách tại đây và ra về với trọn vẹn ba điểm. Còn với những người yêu mến Bologna, chắc chắn rằng họ cũng chẳng vui vẻ gì. Đội bóng của họ giờ đây đã rơi xuống vị trí thứ mười sáu trên bảng xếp hạng, khác hẳn với giai đoạn lượt đi, khi liên tục nắm giữ một vị trí ở trong top mười. Song, càng đáng buồn hơn khi nhìn vào thái độ thi đấu hời hợt, uể oải, thiếu sinh khí của các cầu thủ. Khoảng cách quá an toàn với nhóm xuống hạng, trong khi hi vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu trở nên quá xa vời, làm cho những đôi chân trở nên thiếu động lực. Thế nhưng nếu Bologna cứ tiếp tục như vậy thì các tifosi cũng sẽ quay lưng lại với đội bóng của mình, bởi chẳng ai muốn đến sân chỉ để theo dõi một tập thể rời rạc, chơi bóng vô hồn và nhận những bàn thua không đáng có.

    Phía trước của Bologna sẽ là trận đấu với Sassuolo trên sân khách. Sau đó, sân Renato Dall’Ara sẽ tiếp đón “những chú lừa bay” Chievo Verona. Thử thách thực sự với I Veltri chỉ đến sau hơn một tháng nữa, với những đối thủ là Fiorentina và AS Roma. Vì vậy, việc cần làm ngay lúc này của thầy trò ông Donadoni là phải rũ bỏ sự bạc nhược, thiếu sinh khí để lấy lại niềm tin từ các tifosi bằng những chiến thắng. Mong rằng cuộc khủng hoảng tại Bologna sẽ sớm chấm dứt, để Serie A có thêm những trận đấu hấp dẫn hơn.

    Video tổng hợp trận Bologna 0-2 Lazio:

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 20:10 07/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...