(BongDa.com.vn) – Sự hiện diện của Zinedine Zidane trên cương vị HLV chính thức của Real Madrid đã mang đến hơi thở và cuộc sống mới cho nhiều cái tên trong đội hình.
TChỉ còn cách Barca 1 điểm tại giải quốc nội và lọt vào chung kết Champions League, không có mấy ai kể cả những HLV hàng đầu hiện tại có thể tự tin làm được điều này nếu thay thế Rafa. Sẽ có nhiều nhân tố tạo nên sự khác biệt. Nhưng đương nhiên, đa phần đến tự màn thể hiện của các cầu thủ.
Casemiro và Lucas Vazquez được đánh giá là 2 cái tên đạt được sự tiến bộ đáng kể nhất dưới bàn tay Zidane. Trong khi với Benitez, họ thường chỉ ra sân từ băng ghế dự bị, hoặc thậm chí phải ngồi xem trên khán đài.
Kể từ đầu mùa cho đến lúc HLV người Tây Ban Nha bị sa thải, Casemiro có 7 lần ra sân từ đầu và 4 lần từ băng ghế dự bị. Nhưng với Zidane, tiền vệ này đã trở thành một cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Anh được xem là sự khác biệt lớn nhất giữa cách dùng người và nhìn người của hai chiến lược gia này.
Benitez đã không thể nhìn thấy vai trò và phương án sử dụng Casemiro đúng đắn. Ông bỏ quên tiền vệ trụ này trong trận El Clasico với Barcelona. Kết quả, đội bóng thất bại 0-4 và mở ra con đường rời khỏi Bernabeu cho cựu HLV Liverrpool.
Trong khi Zidane lại biến cầu thủ người Brazil thành chốt chặn quan trọng ở trận Siêu kinh điển lượt về. Ông hiểu rằng đấu với Barca cần phải có một điểm tựa nằm ngay trên hàng hậu vệ. Đó cũng sẽ là chìa khóa mở ra những đợt phản công. Và kết quả trận đấu như thế nào thì ai cũng biết.
Bên cạnh đó, Lucas Vazquez cũng là một trường hợp gây chú ý. Tiền đạo 24 tuổi này được Benitez sử dụng chỉ 2 lần. Trong khi đó, Zidane trao cho anh 7 cơ hội ra sân ngay từ đầu cùng với nhiều lần vào sân từ băng ghế dự bị. Cầu thủ trưởng thành tại lò đào tạo Castilla đã được tin tưởng trong mỗi lần mà Gareth Bale hay Karim Benzema dính chấn thương.
Và Vazquez cũng luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong phương án 2 của Zidane nếu anh không ra sân ngay từ đầu. Từ một cầu thủ không nhìn thấy tương lai ở đội bóng, giờ đã trở thành một quân bài chiến lược. Và sự khác biệt đã diễn ra chỉ trong vòng chưa đến nửa mùa giải.
Không ai chắc Real có thể đạt danh hiệu mùa này. Nhưng nếu xem đó là thất bại, sẽ là quá bất công với Zidane. Và dù có thiếu kiên nhẫn cỡ nào, thì Florentino Perez cũng phải giữ cựu danh thủ người Pháp lại. Và hãy chờ xem vị chiến lược gia này sẽ có thể làm những gì với một mùa giải được nắm quyền trọn vẹn.