MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Góc nhìn: Với Frank Lampard, Chelsea đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm

    18:43 Thứ bảy 17/08/2019

    BongDa.com.vn Chỉ trong vòng chưa đến một tuần lễ, Chelsea dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng trẻ tuổi, Frank Lampard đã phải liên tiếp đón nhận hai thất bại trước hai ông lớn tại ngoại hạng anh trên hai đấu trường khác nhau. Dẫu vậy so với trận khai màn gặp Manchester United tại Premier League, những gì mà thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard thể hiện trong trận tranh siêu cúp Châu Âu với Liverpool đã giúp chính Chelsea cũng như các cổ động viên của họ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

    Đầu tiên là những dấu ấn liên quan đến sơ đồ và ý đồ chiến thuật mà Frank Lampard đã áp dụng trong cả hai trận đấu. Ở vòng khai màn Premier League, Chelsea đã nhận lấy một thất bại có phần nặng nề trong chuyến làm khách đến Old Trafford. Vẫn biết câu lạc bộ đang trong giai đoạn trẻ hóa và những ảnh hưởng không nhỏ từ án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA, nhưng người hâm mộ cũng không thể ngờ trận cầu tâm điểm vòng 1 lại có kết cục như vậy.

     - Bóng Đá

    Sau trận thua MU ở vòng 1 Premier League, Chelsea đã có màn lột xác hoàn toàn trước Liverpool trong trận tranh siêu cúp Châu Âu.

    Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial… đã có một trận đấu tuyệt vời, nhưng không thể phủ nhận chính ý đồ chiến thuật của Frank Lampard đã vô tình tạo điều kiện cho những cầu thủ đối phương tỏa sáng. Cùng ra sân với sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1, nhưng ông lại thúc học trò lao lên để sử dụng lối đá pressing tầm cao nhằm đánh phủ đầu và bóp nghẹt đối thủ. Ý đồ là rất rõ ràng, ông muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và sớm định đoạt trận đấu.

    Và khi ý đồ đó chưa mang lại kết quả thì sai lầm của trung vệ Kurt Zouma đã phá hỏng tất cả. Pha lập công trên chấm phạt đền của Marcus Rashford ngay từ phút 18 đã giúp thầy trò Ole Gunnar Solskjaer thoải mái, chủ động trong việc triển khai đấu pháp của mình. Họ chủ động nhường sân cho đối phương để thực hiện các pha phản công nhanh, và hệ quả là Manchester United có thêm ba bàn thắng trong hiệp hai.

    Rút kinh nghiệm ở trận đấu trước, Lampard đã tiến hành rất nhiều sự thay đổi. Theo dõi Liverpool trong mùa bóng vừa qua, ông thừa hiểu sự nguy hiểm của Lữ đoàn đỏ không chỉ đến từ bộ ba sát thủ Roberto Firmino, Mohamed Salah và Sadio Mane, mà còn đến từ đôi cánh Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson. Ở trận này, Jurgen Klopp bố trí Joe Gomez đá thay vị trí của cầu thủ trẻ người Anh, trong khi Alex Oxlade-Chamberlain đá thay vị trí của Roberto Firmino.

    Chính vì thế nhà cầm quân 41 tuổi người Anh đã mạnh dạn chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4 – 3 – 3, thực tế sự cơ động của bộ đôi tiền đạo cánh Christian Pulisic – Pedro Rodriguez không những nhiều lần làm chao đảo khung thành đối phương, mà còn hạn chế rất nhiều mối nguy hiểm từ những pha leo biên của bộ đôi Joe Gomez và Andrew Robertson. Ở hàng tiền vệ, với cách vận hành một cách linh hoạt, Jorginho không còn đơn độc trong nhiệm vụ hỗ trợ hàng phòng ngự bởi bên cạnh anh vẫn luôn có sự xuất hiện của Mateo Kovacic hoặc N’Golo Kante. Cùng với việc chủ động nhập cuộc một cách thận trọng và duy trì khoảng cách hợp lý giữa các cầu thủ, đội chủ sân Stamford Bridge đã không còn dễ dàng đánh mất thế trận ngay cả khi tấn công lẫn phòng ngự. Kết quả là họ đã cầm hòa được nhà đương kim vô địch Châu Âu sau 120 phút thi đấu. Mặc dù vẫn để thua trên loạt đá luân lưu, nhưng rõ ràng Chelsea đã tiến bộ rất nhiều so với trận thua Manchester United trước đó.

     - Bóng Đá

    Công đầu thuộc về Frank Lampard với những dấu ấn rõ ràng về mặt chiến thuật và sử dụng nhân sự, trong đó Kante là một ví dụ điển hình.

    Thứ hai là dấu ấn về mặt sử dụng và lựa chọn nhân sự. Ở trận đối đầu với Manchester United, Frank Lampard đã nhận rất nhiều lời chỉ trích khi bất ngờ sử dụng Tammy Abraham và Mason Mount thay vì các cầu thủ có kinh nghiệm hơn. Màn thể hiện của bộ đôi này không đến nỗi quá tệ nhưng rõ ràng họ chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để sẵn sàng cho các trận đánh lớn. Ngoài ra, vị trí của Pedro Rodriguez cũng thực sự gặp vấn đề, bởi đặc trưng của cầu thủ đá cánh trong sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 là phải thường xuyên lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự, nhưng rõ ràng ở độ tuổi 32 thì cầu thủ người Tây Ban Nha khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ấy vậy mà Lampard vẫn sử dụng anh trong suốt cả trận đấu, đó là lý do cánh phải do César Azpilicueta trấn giữ thường xuyên để lộ những điểm yếu để đối phương khai thác.

    Dẫu vậy, mọi chuyện đã được khắc phục ở trận đấu gặp Liverpool. Olivier Giroud chính là cái tên được bố trí thay thế Tammy Abraham để lĩnh xướng hàng công, trong khi Mason và Ross Barkley sẽ được thay thế bởi Christian Pulisic và N’Golo Kante. Pedro Rodriguez được bố trí đá tấn công lệch phải và được giải thoát khỏi nhiệm vụ phòng ngự, trong khi việc để N’Golo Kante đá tự do tức là vừa hỗ trợ tấn công vừa hỗ trợ phòng ngự không những giúp thế công của Chelsea tốt hơn, mà nó còn khiến hàng thủ đội nhà không còn khốn đốn và mắc nhiều sai lầm như trận trước.

     - Bóng Đá

    Với Frank Lampard, các cổ động viên Chelsea hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

    Frank Lampard rõ ràng chỉ là lính mới trên băng ghế chỉ đạo tại Premier League, nhưng với những gì đã thể hiện, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chính bản thân anh và câu lạc bộ Chelsea ở phía trước.  

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:00 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...