GÓC NHÌN: Vì sao Joachim Low hoàn toàn không điên khi loại Sane chọn Brandt
16:52 Thứ sáu 08/06/2018
BongDa.com.vn HLV tuyển Đức có lý do chính đáng cho lựa chọn của mình.

Suốt thời gian qua, cộng đồng fan Manchester City đã liên tục lên tiếng oán thán HLV Joachim Low vì quyết định loại thẳng tay tài năng trẻ sáng giá của họ.

Những thông số của mùa giải vừa qua càng củng cố niềm tin của người hâm mộ nửa Xanh Manchester. Sane đơn giản là xuất sắc trong kỳ tích thống trị Ngoại hạng Anh của đoàn quân Pep Guardiola. 10 bàn thắng cùng 15 đường kiến tạo qua 27 lần đá chính của tiền vệ 22 tuổi đã nói lên tất cả.

Trong khi đó, Julian Brandt, người chiếm suất dự World Cup của Sane, lại chỉ có 9 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo tại Bundesliga. Bayer Leverkusen của Brandt thậm chí còn chẳng thể giành vé dự Champions League khi văng ra khỏi Top 4 do hiệu số bàn thắng bại kém hơn.

Vì sao Joachim Low không điên khi loại Sane chọn Brandt - Bóng Đá

 Brandt và Sane, ai xứng đáng dự World Cup hơn?

Low thừa nhận loại Sane là quyết định vô cùng khó khăn. Và giống như người đàn anh Samir Nasri, người cũng không có tên trong danh sách tuyển Pháp dự tranh World Cup 2014 mặc dù là trụ cột mang về Etihad chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng năm, Sane cần chấp nhận sự thật các HLV đội tuyển quốc gia có cách nghĩ riêng của họ.

“Bạn cần phải nhìn ở góc độ toàn cục. Chúng tôi cần sự đa dạng và cân bằng trong đội hình để ứng phó tất cả tình huống.” Low giải thích.

“Với Thomas Muller và Marco Reus, Đức sở hữu những lựa chọn tốt hai hành lang cánh. Julian Draxler tỏa sáng tại Confederations Cup 2017 và không ngừng tiến bộ. Vậy nên còn lại là cuộc đua giữa Leroy Sane và Julian Brandt. Khoảng cách giữa cả hai là rất sít sao, họ đều sở hữu phẩm chất đặc biệt và cực kỳ giỏi trong các tình huống đối đầu 1vs1.”

Sự lạc lõng của Sane

“Julian đã góp mặt tại Confederations Cup và có những trận đấu thành công. Cậu ta còn thể hiện tốt cả ở những buổi tập trên tuyển. Leroy là một tài năng lớn, không nghi ngờ gì về điều đó, và cậu ấy sẽ trở lại vào đợt tập trung tháng Chín tới.”

Lời hứa hẹn trên của Low cho thấy ông vẫn đặt niềm tin ở người học trò hiện đang khoác áo Man City. Trong chiến dịch Euro 2020, Low hy vọng cựu cầu thủ Schalke lúc đó đã thấm nhuần cách hòa nhập với các trận đấu ở cấp độ đội tuyển.

Vì sao Joachim Low không điên khi loại Sane chọn Brandt - Bóng Đá

 Sane chưa thể nắm vững triết lý của Low.

Sane khó có thể trách Low đã không trao cho anh cơ hội. Trong sáu trận đấu gần nhất của tuyển Đức, Sane đá chính tới bốn lần. Tiếc thay, tất cả chỉ là những màn trình diễn nhạt nhòa. Kể từ ngày đầu ra mắt đội tuyển quốc gia đến nay, đóng góp của Sane vẫn chỉ dừng ở vỏn vẹn một pha kiến tạo.

Sơ đồ 4-2-3-1 sở trường mà Low áp dụng đòi hỏi những tiền vệ tấn công không chỉ có khả năng qua người, mà còn phải giữ bóng tốt ở tư thế quay lưng với cầu môn đối phương. Đây là mấu chốt để tạo ra khoảng trống cho các đồng đội và linh hoạt luân chuyển giữa các vị trí. Sane hoàn toàn lạc lõng trong cách chơi này.

Julian Brandt - Liên kết hoàn hảo

Khi Sane bỏ lỡ Confederations Cup năm ngoái để phẫu thuật chấn thương mũi, Brandt đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

Không như đối thủ cạnh tranh, Brandt đáp ứng tối đa yêu cầu chiến thuật từ Low. Lối triển khai bóng tương đồng giữa Leverkusen và Đức cho phép Brandt nhanh chóng bắt nhịp mỗi khi lên tuyển. Một bàn thắng cùng hai đường kiến tạo của Brandt cho tuyển rõ ràng nổi bật hơn thành tích Sane lập được.

Vì sao Joachim Low không điên khi loại Sane chọn Brandt - Bóng Đá

 Low luôn rất hài lòng với Brandt.

“Có lẽ cậu ấy chưa thể thích ứng với nhịp độ của các trận đấu cấp độ đội tuyển.” Low an ủi Sane.

Với việc Low đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Đức đến hết World Cup 2022, Sane sẽ phải nỗ lực hết mình để làm vừa ý ông thầy, nếu không muốn mãi đối diện tương lai mờ mịt tại đội tuyển quốc gia.

Nam Tan | 15:00 15/06/2018