MỚI NHẤT :
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Góc nhìn: Những người Hà Lan làm rạng danh Barcelona

    09:00 Thứ hai 11/01/2016

    Có thể nhận định rằng những vinh quang Barcelona có được hôm nay, một phần rất lớn nhờ vào những người Hà Lan, người Ajax Amsterdam một thời.

    (BongDa.com.vn) – Sau khi kết thúc năm 2015 đầy mỹ mãn khi giành đến 5 danh hiệu cao quý. Barcelona đang trở lại vị thế của một CLB hoàn hảo trong lịch sử bóng đá thế giới.

    Góc nhìn: Những người Hà Lan làm rạng danh Barcelona
    HLV Rinus Michels chính là cha đẻ của thương hiệu bóng đá tổng lực. Ảnh: Internet
    C
    ũng có thời điểm Barca thất bại và trắng tay như cách người ta thường nói đùa “họ thất bại vì họ không…muốn đăng quang”. Nhìn vào những mùa giải gần đây, những mùa giải của cuộc cách mạng, cải cách và đầu tư; với nhiều thay đổi ở thương vụ chuyển nhượng đình đám, thậm chí có những sự ra đi… Barca vẫn có nhiều danh tướng, cầu thủ góp sức gặt hái những thành tích vĩ đại.

    Nhưng nói gì thì nói, vẫn đâu đó ở xứ Catalan còn xuất hiện bóng người Ajax Amsterdam mà hiện tại Luis Suarez cùng Thomas Vermaelen – hai cầu thủ từng thi đấu cho Ajax là ví dụ điển hình, nếu duy tâm một chút, có phải đây là dấu hiệu thành công cho Barca? Hơn 40 rồi mà giữa hai câu lạc bộ này vẫn còn sót lại một mối lương duyên thú vị. Có thể nhận định rằng những vinh quang Barca có được hôm nay, một phần rất lớn nhờ vào những người Hà Lan, người Ajax Amsterdam một thời.

    1. Rinus Michels – Dấu gạch nối đầu tiên của Ajax và Barca

    Là học trò của Reynolds ở Ajax, Renus Michels là người sau đó dẫn dắt đội bóng tới chức vô địch C1 lần đầu tiên trong lịch sử, vào năm 1971. Tại đây, Michels đã xây dựng nên một đội hình nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, với những gương mặt như Piet Keizer, Sjaak Swart, nổi bật nhất phải kể đến “Thánh” Johan Cruyff (gia nhập Barca vào năm 1973).

    Sau đó, Michels cùng các học trò đã thay đổi bóng đá thế giới bằng một cuộc cách mạng. Họ đã chơi một thứ bóng đá được gọi là “Bóng đá tổng lực” – là lối đá tập trung vào thái độ chơi bóng, kỹ năng và sức mạnh của các cầu thủ bởi vì mọi vị trí trên sân đòi hỏi phải chạy liên tục, bất kỳ cầu thủ nào cũng phải biết phòng ngự lẫn tấn công và dùng kỹ thuật, sự sáng tạo cùng tư duy bóng đá để đạt được mục tiêu cuối cùng là chiến thắng.

    Chính Reynolds là người đã xây dựng những tiền đề lên Ajax để bóng đá tổng lực ra đời và phát triển. Bến đỗ tiếp theo của Michels chính là đội bóng xứ Catalan. Michels đã đưa tới đây những gì tinh túy nhất ở Ajax. Tương tự như ông thầy của mình, một trong những điều đầu tiên Michels thực hiện với Barca là cải cách đội trẻ – một tư duy làm bóng đá rất tiến bộ.

    Tiếp theo, vào năm 1973, cầu thủ tổ chức tấn công Johan Cruff đã được thầy cũ chiêu mộ về Camp Nou. Ngay trong mùa giải đầu tiên, cầu thủ đa năng này đã mang về danh hiệu cho Barca sau 14 năm chờ đợi, bằng trận thắng 5-0 trước đại kình địch Real, ngay tại thánh địa của họ – Bernabeu.

    2. Johan Cruyff – Kỷ nguyên rực rỡ cho Barca

    Góc nhìn: Những người Hà Lan làm rạng danh Barcelona
    Johan Cruyff thành công ở Barca trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Ảnh: Internet.

    Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Johan Cruyff quay về mái nhà xưa Ajax với cương vị HLV. Ở đây, ông cũng đạt được những thành công nhất định. 1988 là một trong những mốc son đáng nhớ của sân Camp Nou.

    Dưới triều đại của mình tại đây, Johan Cruff đã chứng minh ông không chỉ xuất sắc khi thi đấu, mà khi là HLV ông còn là một bậc đại tài. Bằng chứng là 4 cúp vô địch La Liga liên tiếp, cúp châu Âu đầu tiên cho Barca, cùng nhiều những danh hiệu khác. Lại là một người Ajax nữa mang về thành công cho đội chủ sân Camp Nou.

    Lần này không chỉ là những gì nền tảng, mà hơn nữa, đó là một kỷ nguyên rực rỡ mang tên Johan Cruyff, đưa Barca trở thành một trong những CLB có bề dày lịch sử cùng những thành tích đáng tự hào nhất ở Lục địa già. Dưới bàn tay nhào nặn của thánh Johan, “Dream Team” đầu tiên của Barca đã ra đời, với những cầu thủ xuất chúng như Stoichkov, Laudrup, Koeman, đặc biệt là tiền vệ tài năng Josep Pep Guardiola.

    Với Johan Cruyff: “Thủ môn phải là cầu thủ phát động những đợt tấn công, còn tiền đạo cũng chính là những hậu vệ đầu tiên.” Đội quân của Johan Cruyff đã chơi một thứ bóng đá quyến rũ, làm khiếp đảm mọi đối thủ với nền tảng kỹ thuật, sức mạnh, và một tập thể đoàn kết. Không chỉ là những vinh quang trên mọi đấu trường, John Cruyff còn cải tổ một La Masia cũ nát, góp phần cho nơi đây trở thành một trong những học viện bóng đá trẻ thành công nhất thế giới. Quả thật, người Hà Lan John Cruyff đã để lại cho Camp Nou cả một gia tài.

    3. Louis Van Gaal – Tiếp nối những thành công.

    Góc nhìn: Những người Hà Lan làm rạng danh Barcelona
    Barcelona vĩ đại như hiện nay một phần nhờ Van Gaal. Ảnh: Internet.

    Sau khi đưa Ajax đến với cúp C1 lần thứ tư vào năm 1995, Louis Van Gaal đã tiếp quản Barca vào năm 1997. Ông mang đến đây những học trò xuất sắc của mình – cũng là những người Hà Lan: Patrick Kluivert – cầu thủ có bàn thắng vào lưới AC Milan trong trận chung kết C1 1995 hay Michael Reiziger cùng lứa anh em nhà De Boer,…Không quá thành công như người đồng hương Johan Cruyff, nhưng những thành công Louis Van Gaal mang đến cho Camp Nou là không thể chối cãi: 2 danh hiệu La Liga, 1 Copa Del Rey và 1 Siêu cúp châu Âu.

    4. Frank Rijkaard – Một kỷ nguyên nữa gọi tên ông.

    Góc nhìn: Những người Hà Lan làm rạng danh Barcelona
    Frank Rijkaard trao cơ hội và Messi chính thức ra mắt Barca khi mới 17 tuổi. Ảnh: Internet.

    Sau sự ra đi của Louis van Gaal năm 2000 vì những bất đồng với giới truyền thông và cả cậu học trò Rivaldo, chu kỳ thành công của Barca đã đi xuống. Đội bóng đã liên tục trắng tay cho đến khi Frank Rijkaard về với Camp Nou. Frank đến với một Barca đang có rất nhiều xáo trộn lúc bấy giờ, từ việc thay chủ tịch CLB, tới những sự không bằng lòng của fan hâm mộ… Nhưng đây cũng là giai đoạn mà CLB gặt hái được những quả ngọt do Michels và Cruyff ươm ầm, họ sản sinh ra những cầu thủ “gà nhà” đẳng cấp, đủ sức dành lấy những danh hiệu. Với những Ronaldinho, Eto’o, Messi, Barca đã trình làng với thế giới một “Dream Team” version 2 với 2 cúp La Liga, 2 siêu cúp, cùng 1 cúp châu Âu. Như vậy, lại một người Hà Lan nữa đưa Barca lên đỉnh vinh quang.

    Những người Hà Lan đã đến và đi, cả những cầu thủ, cả những HLV, họ không chỉ để lại những danh hiệu cao quý mà tất cả các CLB đều khao khát sỡ hữu, mà họ còn để lại một gia tài, một sự kế thừa, với lò đào tạo La Masia, với những cầu thủ xuất chúng, không thể không kể đến Pep Guardiola, Messi, Xavi…rồi một Enrique cùng lứa cầu thủ xuất sắc hiện tại. Để rồi từ những nền móng vững chắc ấy, một tiki taka đập- nhả-đập-nhả đã ra đời, làm say đắm hàng triệu con tim yêu bóng đá, làm bá chủ bóng đá thế giới.

    (Bạn đọc: Đức Vũ)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...