MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Góc nhìn: Loại bỏ Robin Van Persie, quyết định đúng đắn của Van Gaal

    16:19 Thứ ba 09/06/2015

    Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của Persie dành cho ‘Quỷ đỏ’ thành Manchester, tiêu biểu là chiếc Cúp vô địch Premier League mùa giải 2012/2013.

    (BongDa.com.vn) – Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của Robin Van Persie dành cho ‘Quỷ đỏ’ thành Manchester, tiêu biểu là chiếc Cúp vô địch Premier League mùa giải 2012/2013. Tuy nhiên, trong bối cảnh của M.U hiện tại, họ đang cần thêm nhiều động lực để thúc đẩy đội bóng tiến lên phía trước. Sự có mặt của Persie lúc này chỉ còn là gánh nặng và cản trở sự tái sinh của ‘Quỷ đỏ’, trở lại thời kỳ hưng thịnh được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson.

    zper
    Quay trở lại thời điểm Robin van Persie đang còn thi đấu cho Arsenal ở mùa giải cuối cùng và sau đó chuyển sang gia nhập đoàn quân của Sir Alex Ferguson ở năm thứ nhất khoác áo ‘Quỷ đỏ’, trong hai mùa giải ấy, tiền đạo người Hà Lan đã có được một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp với 67 bàn thắng/96 trận đấu. Còn so sánh với thành tích 2 mùa giải gần đây của Persie, con số 28 bàn thắng /57 trận đấu đủ để nói lên rằng phong độ ghi bàn của tiền đạo người Hà Lan đã giảm sút nghiêm trọng như thế nào.

    Bỏ qua một năm thất bại dưới trướng của David Moyes, mặc dù được làm việc với HLV Louis Van Gaal, người thầy thân thiết đã cùng với Persie trải qua một kỳ World Cup thành công trên đất Brazil. Thế nhưng, mọi thứ ngày càng xoay chuyển theo tình huống xấu đi. Và với các fan hâm mộ ‘Quỷ đỏ’, họ không còn nhớ lần cuối cùng Persie ăn mừng bàn thắng là bao giờ. Ở tuổi 31, vẫn chưa phải là quá già để Robin van Persie từ bỏ vai trò là một tiền đạo trụ cột chuyển sang một siêu ‘dự bị’. Tuy nhiên khách quan mà nói, có lẽ nhiều người có thể cảm nhận rằng Persie không còn đủ khả năng để tiếp tục là một cỗ máy săn bàn cho ‘Quỷ đỏ’.

    Không chỉ tụt dốc về hình thức mà thể trạng của Persie cũng khá tồi tề. Không ai xa lạ gì với tiền sử chấn thương dày đặc của Persie. Giờ đây, khi tuổi tác đã cao, những cơn ác mộng thời trai trẻ tiếp tục tìm lại với cựu sát thủ của Arsenal. Hơn nữa chúng ta đều biết rằng, Robin van Persie chưa bao giờ được biết đến là một cầu thủ sở hữu tốc độ cũng như sức mạnh phi thường. Sự ưu việt của anh đến từ những pha chọn vị trí thông minh, chạm bóng nhịp đầu tiên cực kỳ tinh tế và tung ra những pha dứt điểm không thể cản phá. Do vậy, khi tất cả bị kéo xuống do ảnh hưởng từ tuổi tác và chấn thương, Persie đã không còn duy trì được những bản năng hiếm có của một ‘siêu sát thủ’ như xưa được nữa.

    Nói như thế không có nghĩa rằng Robin van Persie không còn đủ phẩm chất để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Chỉ có điều đó không thể là ở Manchester United. Louis Van Gaal vẫn đang trong công cuộc vô cùng gian nan nhằm nâng cấp toàn bộ đội hình của ‘Quỷ đỏ’ dù đã phải bỏ ra cả núi tiền ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái nhưng vẫn chưa thu lại nhiều kết quả như mong đợi của các fan hâm mộ. Nhưng nên nhớ rằng Jose Mourinho đã trắng tay trong mùa giải đầu tiên quay trở lại dẫn dắt Chelsea, cho nên việc Van Gaal đưa M.U cánh đích trong Top 4 ở mùa giải năm nay cũng có thể coi là một thành tích đáng khích lệ. Ngài Tuylíp thép cần thêm thời gian để định hình triết lý bóng đá của mình tại Manchester United. Vừa qua, ông đã chiêu mộ thành công Memphis Depay, một bản hợp đồng cực kỳ chất lượng khiến các đối thủ tại Premier League cũng phải e dè.

    Sau tất cả những gì đã làm, có thể thấy rằng Van Gaal đang đi tìm kiếm sự mới mẻ dành cho ‘Quỷ đỏ’ chứ không phải xây dựng một đội bóng để các cựu binh không còn được coi là tương lai như Persie có thể an tâm xây chắc vị trí đá chính của mình vào mỗi cuối tuần. Dù có mối quan hệ thân thiết, nhưng con đường của Van Gaal và Robin van Persie đi đang hoàn toàn trái ngược nhau. Ở câu lạc bộ lúc này, Persie đang hưởng mức lương ngất ngưỡng lên đến 250 ngàn bảng/tuần, một số tiền khá lãng phí mà BLĐ M.U phải chi ra so với những đóng góp thưa thớt dần của tiền đạo sinh năm 1983. Thay vào đó, họ có thể chiêu mộ một chân sút đẳng cấp hàng đầu thế giới và trả mức lương tương tự hoặc thậm chí ít hơn. Rất nhiều khả năng , Van Gaal sẽ sớm thực hiện điều này, những cái tên như Karim Benzema, Gonzalo Higuain hay Edinson Cavani đã lọt vào tầm ngắm của chiến lược gia người Hà Lan. Vì vậy khi họ hoàn tất chiêu mộ một trong số những ngôi sao nói trên, sự hiện diện của Persie ở mùa giải sau là rất vô nghĩa.

    zper2
    Được biết hiện tại Juventus đang rất quan tâm đến sự phục vụ của Robin van Persie
    . Và tiền đạo kỳ cựu của Premier League có nhiều lý do để theo chân những người đồng nghiệp như Patrice Evra, Nemanja Vidic hay Ashley Cole đến với Serie A chơi bóng và được cung cấp những điều kiện tốt hơn để trình diễn tài năng của mình trong những năm cuối sự nghiệp. Có lẽ với bản thân của Robin van Persie lúc này, anh cũng cảm nhận được rằng mình không còn phù hợp với Manchester United nữa và đang đợi trên ‘boong tàu’ để xuất bến khỏi Old Trafford.

    Có thể khi chơi bóng tại Serie A, Robin van Persie vẫn sẽ là một phần kế hoạch của Hà Lan ở kỳ Euro diễn ra vào mùa hè năm sau. Nhưng ở lại Old Trafford, mọi chuyện có khi sẽ khác. Các fan hâm mộ United có lẽ từng trải qua cảm giác thất vọng và ngán ngẩm với màn trinh diễn của Persie ở mùa giải vừa qua. Nhưng quên đi tất cả, đây là thời điểm họ dành sự tôn trọng và gửi lời tri ân đến Robin van Persie. Với những gì tốt đẹp anh đã mang lại và cùng hướng về một tương lai tươi sáng hơn cho đôi bên.

    Anh Trường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...