Góc nhìn: Kỷ luật, thực dụng làm nên Les Bleus!
15:50 Thứ tư 11/07/2018
BongDa.com.vn Sau hơn một tháng khởi tranh, World Cup 2018 đang dần đi đến những chương cuối cùng. Và đêm qua, chúng ta đã xác định được cái tên đầu tiên sẽ góp mặt trong trận chung kết diễn ra tại SVĐ Luzhniki vào ngày 15/07 tới đây.

Sự vắng bóng của các đại diện đến từ Nam Mỹ như Argentina và Brazil khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, tuy nhiên nếu nhìn vào hành trình đến với trận bán kết của ĐT Pháp và ĐT Bỉ, tất cả đều sẽ có được lời giải thích thỏa đáng nhất.

Dù sở hữu yếu tố kinh nghiệm cùng thành tích đáng nể tại đấu trường quốc tế, tuy nhiên trước giờ bóng lăn, ĐT Pháp không được xem là vượt trội so với ĐT Bỉ. Bởi lẽ đoàn quân của Roberto Martinez đã trình diễn một phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ vòng đấu bảng. Họ là đội bóng duy nhất giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu đã qua.

Không có “nếu” cho người Bỉ!

Người Pháp từng nói rằng: “Với một chữ nếu, chúng ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai." Nhưng tại SVĐ Krestovsky đêm qua, sự tiếc nuối lại không dành cho người Pháp mà dành cho chính đối thủ của họ.

Góc nhìn: Kỷ luật, thực dụng làm nên Les Bleus! - Bóng Đá

 Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ không thể đưa đội bóng đi đến trận chung kết World Cup 2018.

Người hâm mộ ĐT Bỉ sẽ ước nếu như Eden Hazard, De Bruyne, Fellaini và Lukaku tận dụng tốt các cơ hội có được thì đội bóng của họ có thể đã không thua, ít nhất là trong 90 phút thi đấu chính thức. Bởi lẽ trong nhiều thời điểm, ĐT Bỉ kiểm soát hoàn toàn thế trận và đẩy đội bóng áo lam vào tình thế phải co cụm phòng ngự. Thế nhưng như vậy mới là bóng đá! Kẻ mạnh hơn chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh.

Khoảnh khắc xuất thần của trung vệ Samuel Umtiti là quá đủ để Pháp tiễn chân người Bỉ rời World Cup, bỏ lại sau lưng giấc mơ vô địch còn dang dở cùng lứa cầu thủ thế hệ Vàng mà không biết đến bao giờ nước Bỉ mới sản sinh được. Đời cầu thủ vốn không dài. Bốn năm nữa, những Hazard hay De Bruyne sẽ bước sang tuổi 31, chẳng ai có thể dám khẳng định họ vẫn giữ được phong độ đỉnh cao như hiện tại. Bài học nhãn tiền về Lionel Messi là một minh chứng rõ ràng nhất.

Les Bleus – Kỷ luật, thực dụng và đầy biến hóa

Trước trận đấu, báo chí nói quá nhiều về thế hệ Vàng của bóng đá Bỉ mà quên mất rằng bằng những quyết định táo bạo của mình, HLV Didier Deschamps cũng đang có trong tay một đội hình trẻ trung, nhiệt huyết và đầy gắn kết.

Có ai biết rằng, hàng phòng ngự vững chãi của ĐT Pháp trong chiến thắng đêm qua với bộ tứ vệ Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Hernandez chỉ có độ tuổi trung bình là 23 tuổi 240 ngày! Họ đã sát cánh cùng nhau trong suốt chặng đường đã qua của World Cup 2018 và là điểm tựa an toàn cho thủ thành Hugo Lloris.

Chấn thương của trung vệ kỳ cựu Laurent Koscielny trước thềm giải đấu đã mở ra cơ hội cho Umtiti được đá chính. Nhưng nếu đó là sự cố khách quan thì việc có mặt của Pavard và Lucas Hernandez cho chúng ta thấy được bộ não thiên tài của Didier Deschamps.

Chiến lược gia 49 tuổi này hoàn toàn có thể lựa chọn những cái tên danh tiếng hơn, kinh nghiệm hơn ở hành lang hai cánh, thế nhưng ông lại khiến NHM bất ngờ với quyết định của mình. Pavard được bước ra ngoài ánh sáng dù trước đó chưa từng được chú ý. Thậm chí hậu vệ cánh cũng không phải vị trí sở trường của cầu thủ thuộc biên chế Stuttgart này. Trường hợp của Lucas Hernandez cũng tương tự là vậy.

Dấu ấn của Didier Deschamps

So với những ngày đầu tiên lên nắm quyền, Deschamps đã có những thay đổi rõ rệt về cả tư duy đến phương thức tiếp cận trận đấu. “Les Bleus” giờ đây không còn chơi thứ bóng đá mộng mơ lấy tấn công làm tiền đề nữa, mặc dù ông vẫn có trong tay những nhân tố chơi bóng đầy cảm hứng như Paul Pogba, Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe.

Dù khởi đầu chậm chạp tại vòng bảng với 2 chiến thắng nhọc nhằn trước Australia và Peru, trước khi để Đan Mạch cầm hòa ở lượt trận cuối cùng, thế nhưng khi tiến tới vòng Knout-out, không một ai dám nghi ngờ sức mạnh của họ.

Góc nhìn: Kỷ luật, thực dụng làm nên Les Bleus! - Bóng Đá

 Càng vào sâu tại World Cup, người Pháp càng cho thấy sự kỷ luật và thực dụng.

ĐT Pháp ngày càng trở nên lì lợm, thực dụng và biến hóa hơn. Trước một Argentina lấy công làm thủ, ĐT Pháp đã chủ động chơi phòng ngự phản công, rập rình chờ cơ hội. Họ chỉ kiểm soát 39,6% bóng trong suốt cả trận đấu đó nhưng vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng những pha phản công sắc lẹm. Ở trận đấu đêm qua cũng vậy.

ĐT Pháp kiểm soát 36,3% bóng nhưng lại tung ra đến 19 pha dứt điểm về phía khung thành của Thibaut Courtois, nhiều gấp đôi so với những gì các chân sút Bỉ làm được. Họ phòng ngự theo số đông, giữ cự ly đội hình, đồng thời bọc lót cho nhau cực tốt. Ngay cả một trung phong như Olivier Giroud cũng thường xuyên lui về phía sau để hỗ trợ phòng ngự nhờ nền tảng thể hình sung mãn.

Đó là lý do vì sao dù chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào tại World Cup nhưng tiền đạo của Chelsea vẫn được trọng dụng. Thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng Deschamps luôn muốn gia cố khu vực trung tâm nhiều nhất có thể. Bằng chứng là ông sẵn sàng đẩy những cầu thủ chạy cánh thuần thúy như Dembele, Thauvin lên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Matuidi hay Tolisso.

Chính Matuidi là 1 trong 3 cái tên được giới chuyên môn chấm điểm cao nhất trong đội hình Pháp ở trận đấu đêm qua. Không chỉ hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự, tiền vệ 31 tuổi này còn là cầu nối quan trọng trong các pha triển khai tấn công.

Và khi có được lợi thế dẫn bàn, người Pháp càng có lý do để chơi bóng theo toan tính của họ. Khi đó rất khó để bất cứ đội bóng nào khoan thủng hàng phòng ngự hai lớp ấy.

World Cup 2018 được xem là giải đấu tôn vinh sự chắn chắn của hàng phòng ngự. Hãy xem cái cách mà những đội bóng như Thụy Điển và Nga tiến sâu vào trong giải theo một kịch bản không ai ngờ tới mới thấy được vai trò trên băng ghế chỉ đạo ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Didier Deschamp chưa phải là người giỏi nhất, nhưng là người dám nghĩ, dám làm, dám đặt cược niềm tin nhất cho đến lúc này. Và phần thưởng cho ông là tấm vé cùng ĐT Pháp tới Luzhniki chơi trận chung kết. Cách đây 10 năm, nơi đây đã chứng kiến một trong những trận chung kết vĩ đại nhất của bóng đá và biết đâu lịch sử ấy sẽ được tái hiện một lần nữa vào ngày 15/07 tới đây.

(Bạn đọc: Đức Thịnh)

| 15:50 11/07/2018