MỚI NHẤT :
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Góc nhìn: Jose Mourinho không cô đơn với bài toán trung vệ

    09:44 Thứ bảy 17/11/2018

    BongDa.com.vn Premier League 2018 – 2019 đã trôi qua được một phần ba chặng đường và huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn đang cảm thấy rất đau đầu với nỗi lo hàng phòng ngự chưa được giải quyết. Thế nhưng, có lẽ ông sẽ không còn cảm thấy cô đơn nếu biết rằng tại xứ sở sương mù, vẫn còn một đội bóng giàu tham vọng khác đang loay hoay với việc tìm lời giải cho bài toán trung vệ.

    Thời điểm này, hàng phòng ngự chính là nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên Jose Mourinho. Mỗi trận đấu trôi qua, người hâm mộ của Manchester United đều cảm thấy thót tim với những sai lầm của đội nhà. Tổng cộng, mới chỉ sau mười hai trận đấu đầu tiên, Quỷ đỏ đã để lọt lưới đến 21 bàn, nhiều hơn mười bốn đội bóng khác tại Premier League, trong đó có cả những câu lạc bộ với đẳng cấp kém hơn nhiều như Wolves, Brighton, Bounemouth, Watford…

     - Bóng Đá

     Man United đang là một trong những CLB có hàng thủ tệ nhất Premier League.

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng chủ sân Old Trafford để lọt lưới nhiều như vậy, nhưng trong đó, nguyên nhân chính nằm ở bộ đôi trung vệ. Mặc dù sở hữu trong tay tới ít nhất năm cái tên có sở trường ở vị trí này, nhưng chưa một ai xứng đáng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối.

    Chris Smalling và Victor Lindelof đang được ra sân nhiều hơn tất cả, nhưng phong độ của họ cũng rất thiếu ổn định. Có thể, họ chơi tốt trong trận đấu này, nhưng đến vòng đấu tiếp theo lại mắc những sai lầm khó hiểu. Eric Bailly mặc dù được kì vọng rất nhiều, song cuối cùng đã đánh mất đi sự tự tin vốn có bởi một chấn thương dài hạn. Phil Jones cũng rất dễ gặp chấn thương và hay tỏ ra ngờ nghệch trên sân, bởi lối chơi máu lửa nhưng thiếu đi sự tỉnh táo.

     - Bóng Đá

     Những cái tên như Jones hay Bailly vẫn là "nỗi đau trong tim" của HLV Mourinho.

    Người cuối cùng là Marcos Rojo thì cũng đã từ lâu chưa xuất hiện. Chính vì vậy, huấn luyện viên Jose Mourinho đã nhiều lần thúc giục ban lãnh đạo Manchester United đưa về “Nhà hát của những giấc mơ” thêm ít nhất một trung vệ nữa.

    Rất nhiều cái tên đã được nhắm đến, từ những người trẻ như Nathan Ake, Milan Skriniar, Alessio Romagnoli, cho đến những lão tướng dày dặn kinh nghiệm như Andreas Granqvist, Garry Cahill, Toby Alderweireld, nhưng tất cả vẫn còn phải chờ đến kì chuyển nhượng mùa đông.

     - Bóng Đá

     Trung vệ trẻ Skriniar là cái tên mà Người đặc biệt đang rất khao khát.

    Hàng tuần, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn phải đau đầu với nỗi lo ở hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, ông sẽ cảm thấy bớt cô đơn, nếu biết được rằng ở xứ sở sương mù vẫn còn một đội bóng giàu tham vọng khác cũng đang có nỗi bất an giống như ông.

    Đó là Everton, đội bóng đang được dẫn dắt bởi Marco Silva, một người đồng hương của Jose Mourinho. Thành tích của Everton không đến nỗi tệ, khi mới chỉ để lọt lưới mười lăm bàn, nhưng Marco Silva vẫn cảm thấy mệt mỏi với việc tìm ra nhân tố đủ để ông tin tưởng nơi vị trí trung vệ.

     - Bóng Đá

     Ở Premier League, Mourinho có 1 người đồng hương đang chịu chung "nỗi đau" với mình.

    Mùa hè vừa qua, sân Goodison Park đã nói lời chia tay với Ashley Williams và Ramiro Funes Mori. Ở chiều ngược lại, đội bóng thành phố cảng cũng chào đón hai cái tên đình đám là Yerry Mina từ Barcelona và Kurt Zouma từ Chelsea. Thế nhưng, trong khi cầu thủ người Pháp phần nào đáp ứng được sự kì vọng khi hợp cùng Michael Keane hợp thành bộ khung vững vàng, thì tân binh người Colombia vẫn chưa thể hòa nhập với môi trường bóng đá mới.

    Mason Holgate vẫn còn quá trẻ và chưa đủ kinh nghiệm. Trong khi đó, cái tên còn lại là đội trưởng Phil Jagielka có dấu hiệu tuổi tác đang đè nặng và đã tỏ ra chậm chạp hơn trước rất nhiều. Vậy nên, Marco Silva đang cần tìm một phương án khác để cạnh tranh với Michael Keane và Kurt Zouma, nhất là khi cầu thủ của Chelsea chỉ chuyển đến Goodison Park dưới dạng cho mượn và chưa chắc có thể gắn bó lâu dài.

    Everton là một đội bóng tỏ ra rất tham vọng trong những mùa giải gần đây, nên họ cần đảm bảo sự ổn định về mặt kết quả. Trong cơn bĩ cực, hàng loạt cái tên đã được nhắm đến, trong đó có bộ đôi của Manchester United là Marcos Rojo và Chris Smalling, nhưng rõ ràng, việc chiêu mộ hai cái tên này cũng đem đến độ rủi ro rất cao.

     - Bóng Đá

     Với tham vọng của mình, Everton đang cần một trung vệ đẳng cấp để hạn chế những bàn thua.

    Sau tất cả, huấn luyện viên Jose Mourinho cũng có thể được an ủi phần nào bởi có một người đang đồng cảnh ngộ với mình. Hi vọng rằng đến kì chuyển nhượng mùa đông, cả hai vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha này đều có được những bản hợp đồng ưng ý để chấm dứt cơn đau đầu đang tồn tại. 

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:45 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...