(BongDa.com.vn) – Tân binh trị giá 54 triệu bảng của Man City – Kevin de Bruyne đang chứng minh giá trị của mình qua từng trận đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng và đầy thuyết phục. Dù là người mới đến nhưng tiền vệ người Bỉ bắt đầu cho thấy, anh đang dần trở thành một phần quan trọng của đội bóng.
Sau 14 trận đã ra sân ở mọi đấu trường, Bruyne đã có 6 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Thật sự, cựu tiền vệ Wolfsburg có sự khởi đầu quá hoàn hảo tại Etihad. Không có lý do gì để nói rằng, anh không xứng đáng với số tiền 54 triệu bảng Man City đã bỏ ra. Bất ngờ hơn là những gì người ta tưởng tượng trước đó, vì không ai nghĩ Bruyne sẽ hòa nhập và chơi thăng hoa nhanh đến như thế.
Còn nhớ, ngay khi Bruyne sẽ gia nhập Man City thì đã có nhiều lời lẽ bàn tán không hay về tương lai của tiền vệ người Bỉ. Nhiều người cho rằng, Bruyne đã một lần thất bại tại nước Anh trong màu áo Chelsea và nếu như anh quay lại xứ sở sương mù một lần nữa, thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra mà thôi. Thế nhưng, mọi chuyện đang diễn ra ở chiều ngược lại. Bruyne đã từng thất bại tại Chelsea, nhưng anh đã và đang thành công tại Man City tính cho đến lúc này.
Bruyne vẫn là Bruyne của ngày hôm qua, nhưng anh đã trưởng thành và kinh nghiệm hơn trước. Những gì cựu cầu thủ của Genk, Chelsea và Wolfsburg đã thể hiện trong màu áo Man City ở khoảng thời gian đầu tại đội bóng mới: từ lối chơi cho đến tinh thần thi đấu đều rất tích cực và sẽ có hướng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Bây giờ, những người khó tính nhất cũng phải thừa nhận Bruyne thật đáng đồng tiền mà Man City đã bỏ ra. Ngay cả HLV Manuel Pellegrini cũng không giấu được sự hài lòng và ông không ngần ngại nói rằng: “Chúng tôi chiêu mộ Kevin bởi biết rằng đây là một cầu thủ vô cùng sáng tạo, giỏi ghi bàn. Man City luôn cần chơi thứ bóng đá tấn công cuốn hút, và để có được điều đó, chúng tôi cần những cầu thủ giỏi. Về mọi mặt, cậu ấy là bổ sung hoàn hảo cho đội bóng của tôi!”
Trong chuỗi trận vừa qua, chính Bruyne là người chơi ổn định và hiệu quả nhất so với các tân binh khác như Raheem Sterling và Otamendi. Ngay cả các cầu thủ cũ hiện tại của Man City cũng không có sự ổn định cao như Bruyne.
Sự có mặt của tiền vệ người Bỉ giúp HLV Pellegrini có nhiều phương án hơn trong cách bố trí đội hình. Ở mùa giải này, Bruyne đã thử sức tất cả các vị trí trên hàng tiền vệ tấn công. Cho dù được bố trí từ trái, phải hay hộ công thì anh cũng chơi rất đạt và hoàn thành tốt công việc được giao. Sự hoán đổi vị trí giữa anh và Sterling hay Silva làm cho lối chơi tấn công của Man City lợi hại biến ảo và hiệu quả hơn trông thấy.
Ngoài ra, sự có mặt của Bruyne còn giúp nhạc trưởng Silva giảm bớt gánh nặng trong vai trò dẫn dắt lẫn ở khâu sáng tạo. Tuy không phải là mẫu tiền vệ chơi hoa lá, mềm mại như người đồng đội mang áo số 21. Nhưng bù lại, ở cách chơi của Bruyne luôn rất giàu tốc độ và sự hiệu quả lên hàng đầu. Những pha bóng qua chân Bruyne luôn được xử lý rất đơn giản và hầu như không quá hai chạm. Các đường chuyền ở cự ly ngắn hay dài của cựu cầu thủ Wolfsburg cũng đạt độ chính xác cao và cực kỳ nguy hiểm trước khung thành đối phương. Bên cạnh đó, người Man City cũng đang có lợi khi Bruyne còn là cây làm bàn rất lợi hại, và điểm mạnh của anh là các pha sút xa rất hiểm hóc.
Sự hoàn thiện trong lối chơi của Bruyne được nâng tầm lên khi anh không chỉ tấn công hay mà còn rất biết cách phòng ngự. Dường như anh không mất quá nhiều sức trong các pha tắc bóng và tranh chấp tay đôi. Sự khôn ngoan ấy giúp Bruyne ít mất sức và tránh xa các pha vào bóng gây chấn thương hơn, so với cách giữ bóng quá lâu như Silva hay Nasri.
Có thể thấy, rất lâu rồi Man City mới lại tìm được một cái tên toàn diện và hoàn hảo như Bruyne. Một “người kế vị” xứng đáng cho Silva, một nhân tố quan trọng trên hàng công cả trong kiến tạo lẫn ghi bàn. Có Bruyne, lối chơi của Man City thêm nhiều màu sắc hơn.
(Bạn đọc: Nt Tương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam