Có ai tin rằng, hành động của cậu bé nhặt bóng chỉ là bột phát? Tất nhiên, nó cũng không nằm trong kế hoạch hay sự tính toán nào cả, nhưng nó dường như nằm trong phản ứng mang tính bản năng. Một phản ứng mang tính tự vệ khi đội nhà bị đẩy vào tình huống nguy hiểm. Đó là phản ứng mà Simeone đã mang đến và ghi sâu vào trong suy nghĩ của những ai thuộc về Atletico.
Diego Simeone đã lên tiếng về sự kiện trái bóng được ném vào sân trong một tình huống lên bóng của CLB Malaga ở trận đấu với chủ nhà Atletico Madrid trên sân Vicente Calderon. Đó không phải là Simeone hay bất cứ cầu thủ nào ngồi trong khu kỹ thuật mà là cậu bé nhặt bóng – dĩ nhiên. HLV người Argentina phải lên tiếng bởi ông không muốn đối mặt với nguy cơ kết thúc mùa giải tại La Liga sớm hơn các học trò (có thể là án phạt cấm chỉ đạo 3 trận).Ai ném thì như Simeone nói – “chẳng ý nghĩa gì”, hay án phạt thế nào thì hậu xét, nhưng hành động của cậu bé nhặt bóng cho thấy một điều: “Chất” Simeone đã ngấm rất sâu ở Vicente Calderon.
Không chỉ là các cầu thủ, ở Vicente Calderon, dường như tất cả những CĐV trung thành của Atletico đều thấm nhuần thứ triết lý máu lửa, nhiệt huyết nhưng không kém phần láu cá và thậm chí bằng mọi giá, sẵn sàng dùng tiểu xảo, dùng “trò bẩn” để giành chiến thắng hoặc ngăn không cho đối phương ghi bàn.
Ở Calderon, CĐV là nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ. Họ luôn hướng theo nhất cử, nhất động của Simeone để gây sức ép lên đối phương, khích lệ các cầu thủ trong thời điểm khó khăn.
Có ai tin rằng, hành động của cậu bé nhặt bóng chỉ là bột phát? Tất nhiên, nó cũng không nằm trong kế hoạch hay sự tính toán nào cả, nhưng nó dường như nằm trong phản ứng mang tính bản năng. Một phản ứng mang tính tự vệ khi đội nhà bị đẩy vào tình huống nguy hiểm. Đó là phản ứng mà Simeone đã mang đến và ghi sâu vào trong suy nghĩ của những ai thuộc về Atletico.
Lối chơi phòng ngự mà Atletico thể hiện được rất nhiều người đánh giá là “khoa học”. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì đó không phải là khoa học. Đó là sức mạnh của những kẻ biết mình, biết người. Biết sức mạnh của mình có thể phát huy trước những đối thủ yếu. Biết sự khôn ngoan, láu cá của mình có thể gây khó chịu cho đối thủ. Một chất chơi kiểu “phủi”.
Hãy xem cách mà họ chống Barcelona. Một vài cú “ghẹ” chân Neymar, những tình huống bủa vây Lionel Messi, những cú vào bóng mạnh mẽ đủ ở mức độ “dọa”… và thế là các siêu sao của Barca không thể ra chân hết mức. Thực ra, đó là “phản xạ” của kẻ biết mình yếu hơn nhưng sẵn sàng chơi và chọn cách triệt tiêu sức mạnh của đối thủ. Đương nhiên, họ chấp nhận đổi lại bằng những tấm thẻ phạt…
Cũng như vậy, việc ném bóng vào sân của cậu bé nhặt bóng là phản ứng khi nhận thấy đội nhà có thể nguy hiểm. Một sự can thiệp gián tiếp, nhưng hiệu quả, bởi nếu để thủng lưới vào phút cuối của hiệp 1 sẽ càng khó khăn hơn cho Atletico bởi trong thời gian trước đó Malaga đã cho thấy họ biết cách phòng ngự.
Hành động đó, cũng như việc các cầu thủ sẵn sàng nhận thẻ trên sân, Simeone biết ông phải bị phạt khi trọng tài giải thích vào cuối hiệp. Và El Cholo chấp nhận khi khẳng định, trọng tài Mateu Lahoz đã làm tốt phận sự.
Dám chịu trách nhiệm cũng là “chất” Simeone!