MỚI NHẤT :
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • Góc Manchester United: Linh hồn của Quỷ đỏ đã trở lại

    22:27 Thứ ba 10/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Mùa này, chưa bao giờ NHM thấy được một lối chơi đầy cá tính, bản lĩnh và rất giống Man United ngày nào của Sir Alex Ferguson như trận thắng Man City 2-0.

    Không ngoa nếu nói đả bại Man xanh cuối tuần qua là trận hay nhất của M.U dưới thời Solsa. Quật ngã Manchester City, Man United kéo dài mạch bất bại lên con số 10, trong số này có 8 chiến thắng, ấn tượng hơn là 8 trận giữ sạch lưới nhà. Giờ đây viễn cảnh vào Top 4 dần trở nên hiện thực đối với thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Tin tưởng và lạc quan về Quỷ đỏ nhưng công tâm mà đánh giá vẫn quá sớm để nói về một mùa giải thành công. Premier League còn đến 9 lượt trận phía trước. Bên cạnh đó, M.U phải “chia lửa” với mặt trận Europa League, nơi nửa đỏ thành Manchester tràn trề hy vọng giành chức vô địch. Chỉ cần duy trì sự tập trung và giữ vững những đôi chân trên mặt đất, Man United có quyền mơ về một mùa giải ấn tượng dưới thời vị thuyền trưởng người Na Uy.

     - Bóng Đá

    Thắng Man City là trận đấu hay nhất của Quỷ đỏ dưới thời Solsa.

    Có nhiều nhân tố tạo nên một M.U gai góc và quật khởi giai đoạn hiện tại. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc Solsa đã tạo nên nguồn cảm hứng chiến thắng cho các học trò. Chính xác hơn, Solskjaer góp phần mang linh hồn “Man United” trở lại. Trận thắng Man xanh cho thấy chất Quỷ đỏ hiện hữu nơi từng cầu thủ. Điều này còn quan trọng hơn chiến thắng, bởi cổ động viên đã thấy được tinh thần máu lửa, niềm kiêu hãnh, sự tinh tế trong từng pha bóng… tạo nên thương hiệu Man United của Ferguson trong quá khứ. Cổ động viên còn thấy được “Fergie time” thông qua bàn thắng từ khoảng cách gần 40m của Scott McTominay ở phút bù giờ.

    Dĩ nhiên mạch 10 trận bất bại là chiến thắng của tinh thần tập thể. Chẳng phải tự nhiên mà Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận sau trận thắng Man City rằng Quỷ đỏ cần thêm một, hai hoặc ba ngôi sao đẳng cấp, kinh nghiệm để đủ khả năng trở thành ứng viên cho danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh. Chi tiết nổi bật mà người hâm mộ thấy rõ trước Man xanh, đó là bầy Quỷ đỏ đã trưởng thành về bản lĩnh thi đấu và sự tự tin đang lên rất cao, thật sự trở lại nơi từng cầu thủ.

     - Bóng Đá

    Scott McTominay ghi bàn phút bù giờ gợi nhớ hình ảnh "Fergie time".

    Hai bản hợp đồng mới Bruno Fernandes và Odion Ighalo, đặc biệt là tuyển thủ Bồ Đào Nha, góp phần tạo nên sự quật khởi của Man United. Là mẫu người lịch sự, khiêm tốn, nhưng Fernandes bước vào sàn đấu Premier League giống như vị vua trên lãnh thổ của mình. Ngay từ những ngày đầu tiên, anh không hề e sợ chỉ đạo đồng đội, máu lửa trong từng pha bóng trên sân cỏ, và đặc biệt là bảo Pep Guardiola “câm mồm đi”, một hành động “đốn tim” fan Quỷ đỏ trên mạng xã hội.

    Chặng đường phía trước không hề dễ dàng. Solsa còn nhiều việc phải làm để dẫn dắt Manchester United trở về đúng đẳng cấp và vị trí nơi họ thuộc về. Tuy nhiên, trận thắng Man xanh tái khẳng định một điều, thầy trò HLV Solskjaer – vốn dĩ đang hồi sinh mạnh mẽ và ấn tượng – đã tìm lại được linh hồn Quỷ đỏ. Đó mới là điều quan trọng hơn cả đối với M.U từ nay đến kết thúc mùa giải.

    Tiểu Phương | 06:29 11/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...