(BongDa.com.vn) – Louis van Gaal đã thành công với thương vụ Anthony Martial sau những dấu ấn tích cực mà cầu thủ người Pháp đem lại cho hàng công của Man Utd mùa này. Nhưng đó mới chỉ là một nửa của thành công. Vì sao vậy?
Số tiền 36 triệu bảng (có thể tăng lên 50 triệu bảng) cho một sao mai mới 19 tuổi mà tài năng mới chỉ bó hẹp tại Ligue 1, thậm chí khi ấy Martial còn chưa từng được triệu tập vào ĐTQG.
Điên khùng! Đó rõ ràng là nhận định chung của đa phần NHM cách đây hai tháng khi Martial cập bến Old Trafford trong những giờ khắc cuối cùng của TTCN mùa hè. Người ta không hiểu tại sao một người dày dặn kinh nghiệm như Louis van Gaal lại đi thực hiện một thương vụ mạo hiểm đến vậy, lại càng không hiểu AS Monaco đã tiêm nhiễm vào đầu BLĐ Man Utd liều “thuốc lú” gì nữa.
Nhưng giờ thì sao? Chàng thanh niên đã có một vợ và hai con đưa tất cả chúng ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác theo một kịch bản chẳng ai ngờ tới. Ghi bốn bàn thắng trong bốn trận đấu đầu tiên, rồi ngay cả khi bị đẩy ra hành lang cánh trái để nhường chỗ cho đàn anh Rooney nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với những pha xử lý bóng đầy nhạy cảm và tinh tế.
Và giờ đây người ta lại khen ngợi tài nhìn người của vị chiến lược gia Hà Lan khi dám mạo hiểm đưa Martial về, cho Martial đá chính, giống như cái cách ông từng “hóa rồng” cho Thomas Muller khi còn dẫn dắt Bayern Munich. Nhưng đó mới chỉ là một nửa của thành công.
Mang Martial về là một thành công, ít nhất đến thời điểm này nhưng chính Louis van Gaal cũng đã mắc sai lầm khi đẩy đi tất cả những tiền đạo chất lượng khác ông có trong tay, ngoài trừ Rooney, người cách đây một năm từng được các Manucians kêu gọi để anh đá cắm.
Van Gaal chấp nhận điều đó và để làm yên bình phòng thay đồ, ông đẩy “ trò cưng” một thời Van Persie ra đi, đồng thời tiễn nốt Javier Hernandez sang Đức. Để rồi giờ đây ông nhận lại được gì từ hàng công với đầu tàu là đội trưởng Rooney?
Tổng cộng 10 trận đấu, trọn vẹn 900 phút tại Premier League, vỏn vẹn hai bàn thắng ! Không chấn thương, không gặp vấn đề về thể lực, thậm chí cũng chẳng lo Van Persie hay Javier Hernandez “cướp” vị trí, nhưng Rooney lại gây thấy vọng lớn, rất rất lớn!
Trong 4 trận đấu gần nhất Quỷ đỏ chỉ một lần đưa bóng vào lưới đối thủ và Rooney chính là hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự bạc nhược trên hàng công. Đỉnh điểm là trong chuyến làm khách trước Crytal Palace vừa qua, Rooney thậm chí không có bất cứ pha chạm bóng nào trong vòng cấm của đối phương và gần như vô hại trước khung thành của Wayne Hennessey. Quá chậm chạp, thiếu sự tự tin trong việc đi bóng và dứt điểm, liên tục chuyền sai địa chỉ, chẳng còn ai nhận ra hình ảnh một chân sút hàng đầu Premier League ngày nào.
Ở tuổi 30, Rooney đã sa sút quá nhiều và khó lòng tìm lại cảm giác săn bàn đáng sợ ngày nào. Nhưng sai lầm cũng đến từ Louis van Gaal. Hơn 1 năm qua ông biết được sự xuống dốc này, đã nhận được lời cảnh báo, nhưng thay vì tìm kiếm một phương án dự phòng chất lượng, ông lại tự huyễn hoặc rằng Rooney sẽ hồi sinh khi được trả lại vị trí trung phong.
Ở chiều ngược lại, những người ra đi lại đang có được sự khởi đầu thuận lợi ở CLB mới. Javier Hernandez đang dần tìm lại bản năng “gà son” ngày nào trong màu áo Bayern Leverkusen với 6 bàn thắng/11 lần ra sân. Trong khi đó dù đã 32 tuổi nhưng Van Persie cũng có 4 lần lập công cho Fenerbahce tại giải quốc nội.
Giá như Louis van Gaal chỉ cần giữ lại một trong hai người trong mùa giải này thì hàng công của Man Utd chắc chắn sẽ có sự dự phòng chất lượng hơn, thay vì một James Wilson còn non kinh nghiệm và thậm chí còn đang đếm ngược từng ngày để xuống thi đấu tại Championships trong tháng 1 tới theo dạng cho mượn.
Vậy mới nói kế hoạch cải tổ hàng công của Louis van Gaal chỉ mới thành công một nửa trong mùa hè này, còn một nửa đang dần cho thấy sự sai lầm. Nhưng ông vẫn còn cơ hội sửa sai trong TTCN mùa đông. Tuy vậy với hàng công như hiện tại, không biết Man Utd sẽ đứng ở đâu khi Premier League bước vào giai đoạn Giáng Sinh?