MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Góc Man Utd: Điểm yếu chí tử đã lộ, "Ole-ball" sụp đổ chỉ là vấn đề sớm muộn

    18:45 Thứ ba 01/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đang gây rất nhiều thất vọng dù hè vừa qua, họ đã chi không ít tiền để nâng cấp đội hình.

    Manchester United lại tiếp tục gây thất vọng. Bất chấp có điểm tựa sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã cho thấy một bộ mặt vô cùng bế tắc trước Arsenal và cuộc đại chiến giữa hai đội trở nên cực kỳ nhàm chán. Thời điểm trước khi mùa giải mới khởi tranh, người ta đã kỳ vọng rằng mùa giải 2019/20 sẽ là lúc mà Man Utd thi đấu với một bộ mặt khởi sắc cả về lối chơi lẫn kết quả sau khi đã trải qua một phần của mùa giải 2018/19 cùng giai đoạn tiền mùa giải để giúp các học trò thích nghi.

    Thế nhưng sau cùng, Quỷ đỏ vẫn trượt dài trong hình ảnh thất vọng, kể cả khi hè vừa qua, thượng tầng Old Trafford đã chiêu mộ cho Solskjaer 3 tân binh là Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Daniel James. Và đến lúc này, có lẽ Man Utd cần nghiêm túc xem xét lại tương lai của đội bóng dưới thời Solskjaer khi mà triết lý của Solskjaer gặp quá nhiều vấn đề.

    Khoảnh khắc Maguire hóa

    Romelu Lukaku cùng Alexis Sanchez đã bị đẩy đi khi Solskjaer đặt trọn niềm tin vào Rashford, Martial và Greenwood.

    Từ việc ông đẩy đi Romelu Lukaku - người đã ghi tới 42 bàn sau 2 mùa cho Man Utd để đặt trọn niềm tin vào những Marcus Rashford, Mason Greenwood hay Anthony Martial đã chứng tỏ Man Utd dưới bàn tay nhào nặn của Solskjaer về lý thuyết sẽ là một đội bóng đáng sợ nếu 2 đội chơi đôi công ở trạng thái lý tưởng.

    Tất nhiên, United hiện tại còn cách trạng thái này rất xa xét từ cả khía cạnh chiến thuật lẫn khía cạnh con người. Thế nhưng bóng đá hiện đại, đặc biệt là với các tiền đạo, tốc độ dù quan trọng, nhưng không còn là yếu tố trọng yếu hàng đầu. Những Greenwood, Rashford có thể tận dụng lợi thế của mình khi mà phía trước là khoảng trống, và họ ở vào thế được đua tốc độ với cầu thủ phòng ngự đối phương.

    Khoảnh khắc Maguire hóa

    Triết lý mà Solskjaer muốn áp dụng tại Man Utd đang tồn tại không ít những hạn chế.

    Để giải quyết vấn đề này, người ta cho rằng có thể mang về một tiền đạo đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng Đông tới hoặc là kỳ chuyển nhượng Hè sang năm. Khoan nói đến việc với tình thế của Man Utd hiện tại có một trung phong nào chịu đến Old Trafford hay không, thế nhưng điểm cốt lõi của vấn đề là hệ thống của MU hiện tại đã được "lập trình" để thi đấu như vậy.

    Và đó cũng là lý do mà Romelu Lukaku phải ra đi, bởi anh dù có khả năng độc lập tác chiến ổn, khả năng dứt điểm cũng tốt nhưng tốc độ, sự nhanh nhẹn lại thua kém Rashford hay Greenwood. 

    Tất nhiên, Solskjaer cũng có thể thay đổi mọi thứ, nhưng vấn đề là nếu thế thì giai đoạn "thích ứng" sẽ lại kéo dài. Mà thời gian bây giờ là thứ mà MU đang thiếu nhất.

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 15:00 01/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...