MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Góc Man United: Tẻ nhạt nhưng Van Gaal đang đúng

    22:34 Thứ năm 12/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Có rất nhiều hình ảnh chế về việc Man United đang ru ngủ từ đối phương đến người hâm mộ lan truyền trên các trang mạng.

    (BongDa.com.vn) – Có rất nhiều hình ảnh chế về việc Man United đang ru ngủ từ đối phương đến người hâm mộ lan truyền trên các trang mạng. Khi trận đấu của Man United chưa đi hết 45 phút đầu tiên thì đa phần những người xem bóng đá bắt đầu chìm dần vào trong giấc ngủ qua điệu valse nhẹ nhàng mà HLV Van Gaal đang là chỉ huy trưởng của dàn nhạc ấy.

    Góc Man United: Tẻ nhạt nhưng Van Gaal đang đúng
    Man United bị nhiều chuyên gia và CĐV chỉ trích vì lối chơi nhàm chán. Ảnh: Internet.

    Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, các CĐV này có thể tiếp tục hò hét “tấn công, tấn công đi” mà quên để ý đến việc Man United đang có những bước đi chậm rãi và khó đánh bại. Việc hàng phòng ngự chỉ mới để thủng lưới 8 bàn sau 12 trận đã thi đấu ở Premier League đã chứng minh rằng, muốn vươn lên phía trước thì phải vững chắc ở phía sau.

    Vì sao các CĐV lại gào thét và chỉ trích? Vì không một ai muốn nhìn thấy Man United quá tẻ nhạt với những đường chuyền ngang, chuyền về và giữ bóng. Man United không phải sinh ra để làm chuyện ấy nhưng thực tế lại đang cho thấy Man United đang rất thực dụng. Sir Alex Ferguson từng phát biểu rằng: “Man United muốn chiến thắng thì phải phòng ngự tốt trước đã.”

    Và Man United của Sir Alex Ferguson luôn đề cao tính an toàn trước khi nghĩ đến chiến thắng. Nhưng Sir Alex Ferguson quả là bậc thầy trong sự nghiệp cầm quân. Sir Alex Ferguson không chủ trương cầm bóng tiêu cực mà ông để Man United tấn công và phòng ngự qua chính lối chơi tấn công ấy. Đương nhiên, các CĐV đã mặc định rằng, đã ra sân thì Man United phải tấn công mà không nhiều người nhận ra rằng, phía sau là cả một hệ thống chặt chẽ trong lối chơi.

    Còn gì nữa? Đó là những hậu vệ được Sir Alex Ferguson tuyển chọn rất kỹ và phù hợp với Man United. Man United không ra sân với 2 tiền vệ trung tâm nhưng Quỷ đỏ vẫn đảm bảo được yếu tố phòng ngự từ xa kết hợp với hàng phòng ngự chắc chắn. Còn HLV Van Gaal? Hàng phòng ngự của Man United hiện tại không quá xuất sắc, không có nhiều ngôi sao như trước nhưng dưới triều đại Van Gaal, họ đang trở nên khó đánh bại.

    Huyền thoại Paul Scholes luôn lên tiếng chỉ trích HLV Van Gaal và Man United. Những lời của huyền thoại này khiến người nghe phải suy ngẫm và HLV Van Gaal cũng vậy dù ông đã đáp trả với những lời lẽ cũng rất khó nghe. Paul Scholes là hình ảnh tiêu biểu cho lối chơi tấn công của Man United. Vì thế, một Man United tẻ nhạt là điều quá khó để chấp nhận.

    Góc Man United: Tẻ nhạt nhưng Van Gaal đang đúng
    Lối chơi như ru ngu đối phương đang giúp Man United có những kết quả không tồi. Ảnh: Internet.

    Nhưng, nhìn lại chặng đường 12 trận đấu đã qua của Man United và chặng đường tiếp theo cho đến năm mới 2016, cần phải công nhận rằng, HLV Van Gaal đang chỉ huy Man United rất chính xác. Những bài tính của HLV Van Gaal đã giúp Man United chỉ thua Arsenal trong tháng 10 và đó là bài tính sai của ông. Chính cái sai này đã khiến Man United sau đó trở nên cẩn trọng và có những bước đi chắc chắn hơn.

    Và, phía trước Man United chỉ còn một Chelsea có thể cản đường ở Old Trafford, còn lại là lịch thi đấu quá thuận lợi. Đây sẽ là lúc để HLV Van Gaal cho Man United bung sức và có những cú nước rút mạnh mẽ. Man City, Arsenal và Leicester City sẽ có lịch thi đấu khó khăn hơn và đây sẽ là thời cơ của Man United? Hãy tin là như vậy và sự tẻ nhạt của Man United sẽ chóng qua thôi.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...