(BongDa.com.vn) – Man City vẫn có chiến thắng thứ năm liên tiếp để thị uy toàn cõi Premier League. Nhưng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Crystal Palace trong ngày thiếu vắng Silva cho thấy The Citizen bị giảm thiểu sức tấn công rất nhiều một khi thiếu đi linh hồn người Tây Ban Nha.
PMấu chốt của việc này chính là sự vắng mặt đáng tiếc của David Silva bởi tiền vệ nhỏ con của Tây Ban Nha chấn thương sau đợt tập trung với La Roja. Những người thay thế ngôi sao 29 tuổi này cáng đáng tuyến trên của Man Xanh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Vắng Silva, Pellegrini đã tung ra sơ đồ hai tiền đạo lạ lẫm với Aguero và Bony đá chính. Mục đích của ông thầy người Chile là phủ đầu đối thủ để sớm định đoạt thế trận thế nhưng mục đích này đã hoàn toàn thất bại bởi hai tiền đạo trên không tạo được sự liên kết chặt chẽ với nhau và hiếm khi tác chiến cùng nhau nên khó mà ăn ý.
Ở khu trung tuyến, Yaya Toure và Fernandinho như thường lệ vẫn giúp Man Xanh kiểm soát thế trận nhưng những cầu thủ đảm nhiệm nhiệm vụ châm ngòi như Nasri hay Navas đã không thể hiện được nhiều dù cho Man Xanh đã tung ra tới 17 cú sút nhưng đa phần đều không mấy nguy hiểm.
Ngay cả bản hợp đồng với giá trị cực khủng Kevin de Bruyne cũng chưa chứng tỏ được gì nhiều và còn lâu mới sánh được đẳng cấp của Silva. Có lẽ tiền vệ người Bỉ cần thêm thời gian bởi Premier League khác xa với Bundesliga và khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Từ đầu mùa, Silva mới chỉ có một bàn thắng nhưng có đến 4 đường kiến tạo cùng hàng loạt pha châm ngòi thượng thặng giúp Man City sở hữu lối chơi tấn công hào hoa và rực lửa bậc nhất Premier League. Chàng trai nhỏ thó này chính là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ và là quân bài chiến thuật quan trọng bậc nhất trong cách bố trí lối chơi của Pellegrini.
Rất may là Silva chỉ chấn thương nhẹ và đang hồi phục khá nhanh. Anh sẽ sớm trở lại để chinh phục những thử thách cùng đội chủ sân Etihad ngay trong những trận đấu sắp tới. Pellegrini đã có thể thở phào bởi họ ngay lập tức chật vật khi thiếu vắng anh.
Nhưng nó cũng chỉ ra một điều rằng, Man Xanh vô cùng thiếu ý tưởng khi vắng cựu tiền vệ Valencia mà ngôi sao này năm nay cũng đã 29 tuổi. Vì lẽ đó họ đã chi khủng để đem về de Bruyne nhưng Bruyne là sự lựa chọn cho tương lai, còn bây giờ David Silva vẫn là trái tim, linh hồn của đội chủ sân Etihad.