"Bồ Đào Nha đã không thể giành chiến thắng trước đội bóng nhỏ Iceland, khó khăn đã hiện tra trước mắt họ với cách triển khai tấn công và tìm đường vào khung thành đối phương cũng như sự chuệch choạc trong phòng ngự," cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng đưa ra lời nhận xét như vậy sau khi theo dõi trận đấu thứ 2 của bảng F.
Mặc dù đã có bàn mở tỉ số nhờ công của Luis Nani ở phút 31, nhưng hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha đã không thể giữ được lợi thế cho đội bóng khi bỏ sót Birkir Bjarnason trong tình huống tạt bóng của Johann Berg Gudmundsson. Cú dứt điểm cận thành của tiền vệ này đã khiến thủ thành Rui Patricio phải bó tay và đội bóng được mệnh danh 'Brazil của châu Âu' phải ngậm ngùi chia điểm.
Sự tiếc nuối lớn nhất của họ được thể hiện với sự khó chịu của ngôi sao Ronaldo sau trận đấu. Anh tỏ ra rất bực bội vì lối đá tử thủ của Iceland. Bản thân tiền đạo của Real Madrid đã rất nỗ lực, nhưng trong một ngày không may mắn, anh đã không giúp được gì cho các đồng đội.
Nhưng dưới góc nhìn của Lưu Ngọc Hùng, anh đã nhận ra sự thay đổi lớn ở vai trò của Ronaldo trong trận đấu đêm qua. "Tập trung nhiều ở 2 biên và sử dụng những đường tạt vào trong nhưng không đem lại nhiều kết quả với điểm đến là Ronaldo. Nhìn từ góc độ chuyên môn thì trận đấu này không phải là thành công so với cá nhân anh với việc bỏ qua một số cơ hội từ tình huống bóng sống lẫn cố định. Nhưng trên một cách nhìn nhận khác có thể thấy sự khác biệt của chính bản thân anh ta. Không phải đội bóng 1 người, không tập trung bóng vào mình, không tung ra những cú dứt điểm từ ba, bốn chục mét, không phản ứng thái quá với đồng đội. Ronaldo đã toát lên hình ảnh của một người anh cả, trong một tập thể mà các vệ tinh không thể so sánh với Real Madrid, nơi anh đoạt chức vô địch Champions League. Âm thầm cố gắng, nhưng anh hiểu được vị trí của mình như thế nào trong lòng đội bóng," Lưu Ngọc Hùng khẳng định.
Việc chỉ giành được 1 điểm vẫn chưa phải là điều gì đó quá tệ hại với Bồ Đào Nha. Ở 2 trận đấu tiếp theo, đối thủ của họ sẽ là Áo và Hungary, rõ ràng cơ hội đi tiếp vẫn còn rất sáng với thầy trò HLV Fernando Santos. "Kết quả có thể không mỹ mãn như sự kì vọng của người hâm mộ, nhưng hình ảnh của Ronaldo đang đem lại một diện mạo mới cho anh - người anh cả của Bồ Đào Nha," cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng kết luận.
Khi còn thi đấu, trung vệ Lưu Ngọc Hùng khoác áo các CLB mạnh của V-League: Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Ninh Bình, Bình Dương, Kiên Giang. Tại các CLB này anh đều mang băng đội trưởng. Hiện tại Lưu Ngọc Hùng đã chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Bên cạnh đó, Lưu Ngọc Hùng còn là 1 Bình luận viên bóng đá, 1 cây bút phân tích mang tính chuyên sâu của BongDa.com.vn.
Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.