(BongDa.com.vn) – Chẳng phải Paul Pogba, Karim Benzema hay Frank Ribery đội tuyển Pháp hiện tại đang bay cao nhờ những cái tên có phần xa lạ với Les Blues. Rất có thể họ sẽ là những cầu thủ nắm vận mệnh của “Gà trống” tại EURO 2016 này.
TGạt qua cái tên Gignac khó lòng có thể chen chân vào vị trí tiền đạo vốn đã quá chật chội, hãy thử điểm qua ba cái tên còn lại hoàn toàn có thể trở thành lá bài chiến lược của Les Blues tại EURO 2016. Đầu tiên là N’Golo Kante, một ngôi sao mới nổi nhưng đã được ví như Claude Makelele mới của bóng đá Pháp.
Tiền vệ đang khoác áo Leicester City đang có một mùa giải không tưởng khi liên tục càn quét mọi khu trung tuyến của các đội bóng ở Premier League. Sir Alex đã nói rằng cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu cho đến lúc này là N’Golo Kante, đó chẳng phải là lời nhận xét xã giao. Tiền vệ trẻ này hoàn toàn có thể đánh bật Blaise Matuidi bởi những màn thể hiện thăng hoa của mình.
Người thứ hai Kingsley Coman, ai cũng biết cầu thủ mới 20 tuổi này thi đấu bay cao như thế nào tại Bayern Munich dù chỉ mới chân ướt chân ráo đến Bundesliga. Đã vậy tiền vệ sinh năm 1996 còn đang thi đấu cực kỳ chững chạc trong đội hình Les Blues và khiến Deschamp vô cùng bối rối bởi không hề muốn một người như Coman phải dự bị. Thời của Ribery đã qua và bây giờ Coman hoàn toàn đủ sức gánh vác nhiệm vụ đó.
Một chân chạy cánh cừ khôi khác là Dimitry Payet, thực ra Payet đã khá nổi ở Pháp thời còn thi đấu ở Olympic Marseille nhờ vào khả năng kiến tạo siêu việt. Thế nhưng cái duyên lên tuyển vẫn lận đận với cầu thủ 29 tuổi. Bây giờ khi sang Premier League, một mình anh đang gồng gánh West Ham thì mới được biết đến nhiều hơn. Quả sút phạt kinh điển từ cự ly 25 mét trong trận đấu tối qua một lần nữa cho thấy Payet xứng đáng có suất đá chính ở Les Blues tại EURO 2016.
Không chỉ ba cầu thủ trên, hiện tại Pháp còn rất nhiều ngôi sao mới nổi hoặc những cái tên rất trẻ nhưng hoàn toàn đủ bản lĩnh để giúp “Gà trống” thành công. Có thể kể ra đó là Anthony Martial, Alexander Lacazette, Lucas Digne và sao mai Laporte mới bị chấn thương nữa. Xem ra, Les Blues đang bay trên hơi thở của những ngôi sao bình dân. Họ bình dân nhưng không tầm thường, hãy nhớ tên họ tại EURO 2016.