MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: Cả Premier League dừng lại, Man City vẫn chạy

    23:40 Chủ nhật 24/12/2017

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá, Liverpool và Arsenal còn gặp nhiều nhọc nhằn trong cuộc đua vào tốp 4 Premier League. Trong khi đó, Man City chỉ chờ ngày đăng quang, sau một chiến thắng hủy diệt Bournemouth 4-0, còn các đội bóng lớn khác bị chia điểm.

    . Arsenal và Liverpool đã kết thúc trận kinh điển ở vòng 19 Premier League theo cách không thể điên rồ hơn. Tỷ số 3-3 có đã phản ánh đúng lối chơi của 2 đội?

    Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: Cả Premier League dừng bước, Man City vẫn chạy - Bóng Đá

     

    + 90 phút trên sân Emirates đã mang lại nhiều cảm xúc cho người yêu bóng đá bởi lối chơi đôi công không khoan nhượng giữa hai đối thủ lớn. Tôi nghĩ 3-3 là một kết quả công bằng cho cả hai đội, dù khách Liverpool có hai lần ghi bàn trước nhưng sự lơi lỏng của hàng thủ suýt khiến thầy trò Jurgen Klopp phải trả giá.

    Con số 6 bàn thắng cũng chỉ ra rằng cả Arsenal và Liverpool dù chơi tấn công hay cỡ nào vẫn có thể mất điểm khi lối chơi tấn công của họ chưa đủ khỏa lấp đi những khiếm khuyết ở hàng phòng ngự.

    . Với những gì đã thể hiện, liệu Arsenal hay Liverpool có đủ khả năng cạnh tranh Top 4?

    + Premier League mới chỉ diễn ra nửa đường và theo tôi cơ hội cho Liverpool và Arsenal vẫn còn rất lớn. Họ cực khó chạy đua chức vô địch với Man City nếu không muốn nói là không thể, nhưng một chỗ trong tốp 4 hoàn toàn có khả năng, dù còn nhiều khó khăn.

    Liverpool (35 điểm), Arsenal (34 điểm) lần lượt xếp hạng 4 và 6 cũng chỉ kém hai đội nhì Man United (42 điểm) và hạng ba Chelsea (39 điểm) với khoảng cách không quá lớn.

    Cho nên tôi nghĩ cuộc đua của các đội bóng lớn giải Ngoại hạng Anh sẽ còn rất nhiều gay cấn và hấp dẫn, đặc biệt ở những cuộc đối đầu trực tiếp lẫn nhau có tính quyết định mà dân bóng đá hay gọi là “trận cầu 6 điểm”.

    . Điều gì khiến Chelsea và Man United đều bị cầm chân ở vòng đấu này? Với Man United, phải chăng một số cầu thủ đã đánh mất tinh thần?

    Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: Cả Premier League dừng bước, Man City vẫn chạy - Bóng Đá

     

    + Tôi hơi ngạc nhiên về việc Chelsea bị chủ nhà Everton cầm chân không bàn thắng, dù các học trò HLV Conte cầm bóng gần 70% thời lượng và tung ra đến 25 cú dứt điểm cầu môn. Chelsea đã làm được tất cả, trừ may mắn và ít nhất một bàn thắng. Các chân sút Chelses sẽ còn luyến tiếc rất nhiều khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của Everton và khi chủ nhà chấp nhận chơi thế kèo dưới thủ chặt để chia điểm.

    Trái với hoàn cảnh của Chelsea, các học trò của HLV Mourinho đã giải quyết được bàn thắng vào lưới Leicester City nhưng thái độ chủ quan và khinh địch khiến họ phải trả một cái giá quá đắt.

    Tôi không nghĩ cầu thủ Man United đánh mất tinh thần ở trận này, thậm chí họ còn quá thảnh thơi với hàng loạt cơ hội kết liễu đối phương lại không thể ghi thêm bàn thắng.

    Bị cầm hòa ở phút bù giờ với thế chơi hơn người trong một trận đấu lẽ ra phải thắng, Man United càng xa vời tham vọng lật đổ người anh em cùng thành phố Man City, khi khoảng cách điểm số ngày càng lớn.

    . Theo ông, có thể trao chức vô địch cho Man City luôn hay chưa?

    Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: Cả Premier League dừng bước, Man City vẫn chạy - Bóng Đá

     

    + Ai cũng thấy với bản lĩnh và phong độ luôn ổn định, thầy trò Pep Guardiola đăng quang Premier League chỉ còn là vấn đề thời gian. Giải mới đi được nửa đường nhưng tôi tin chẳng đối thủ nào đuổi kịp Man City. Từ những chiến thắng hủy diệt, họ lên ngôi ở mùa giải này là hoàn toàn xứng đáng!

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video lối chơi của Man City dưới thời Pep Guardiola:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 23:36 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...