MỚI NHẤT :
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Góc Chelsea: Sự giãy chết của một đế chế

    08:55 Thứ hai 14/09/2015

    Chelsea đang trải qua những tháng ngày hết sức tồi tệ. Thất bại trước Everton ở vòng 5 PL mới đây đã là trận thua thứ 3 của họ kể từ ngày khai màn.

    (BongDa.com.vn) – Chelsea đang trải qua những tháng ngày hết sức tồi tệ trong mùa giải năm nay. Thất bại trước Everton ở vòng 5 Premier League mới đây đã là trận thua thứ 3 của họ kể từ ngày khai màn. Tính đến nay The Blues mới chỉ mới có được 4 điểm sau 5 trận đấu, đáng nói hơn đoàn quân của Jose Mourinho còn bị đội đầu bảng Man City bỏ xa đến 11 điểm, vì thế hy vọng bảo vệ chức vô địch Premier League của Chelsea quả thật rất mong manh.

    Chelsea tiếp tục có khởi đầu thảm hại tại Premier Leauge khi để Everton hạ gục với tỷ số 3-1. Ảnh: Internet.
    Chelsea tiếp tục có khởi đầu thảm hại tại Premier Leauge khi để Everton hạ gục với tỷ số 3-1. Ảnh: Internet.

    Với lực lượng hùng mạnh và được dẫn dắt bởi HLV tài năng bật nhất thế giới, Chelsea bước vào mùa giải năm nay với rất nhiều sự kỳ vọng. Vẫn đó bộ khung chiến thắng của mùa trước, thậm chí còn được bổ sung hàng loạt những tân binh chất lượng. Vậy mà ngay từ vạch xuất phát đội bóng thành London đã gặp phải vô số vấn đề đáng báo động, và việc đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

    Vốn nổi danh là đội bóng có hàng hậu vệ tốt nhất châu Âu, thế nên phòng ngự được xem là thế mạnh của Chelsea. Tuy nhiên sau những màn thể hiện bạc nhược gần đây có thể thấy các “hòn đá tảng” màu xanh từng khiến biết bao “tay súng” ở trời Âu nản lòng giờ đây không còn là chính mình, họ phải hứng chịu 11 bàn thua chỉ trong 5 trận đấu.

    Trên hàng tiền vệ bộ đôi Cesc Fabregas – Eden Hazard từng là niềm cảm hứng của The Blues nay bỗng trở nên khô khan và thiếu ý tưởng trong việc khởi phát tấn công cũng như tạo ra những pha bóng đột biến. Chưa hết, sát thủ Diego Costa từng làm mưa làm gió ở Premier League mùa rồi bây giờ lại vô hại một cách đáng thương trước khung thành đối phương.

    Đương nhiên, với sự nhanh trí của mình HLV Mourinho đã sớm nhận ra được vấn đề. Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại ông nhanh chóng đưa hàng loạt những bản hợp đồng “bom tấn” về Stamford Bridge như Pedro, Rahman Baba, Papiss Djilobodji. Song, đến nay những tân binh ấy vẫn chưa thể cứu nỗi chiếc xe buýt đang lệch bánh của Chelsea.

    Những tân binh của The Blues vẫn chưa thể hiện được nhiều tại Premier League. Ảnh: Internet.
    Những tân binh của The Blues vẫn chưa thể hiện được nhiều tại Premier League. Ảnh: Internet.

    Một điều cần phải lưu ý nữa đó là lối chơi của Chelsea, họ không còn duy trì được sự tươi mới và sự sáng tạo. Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 từng mang đến những thành công mùa trước xem ra giờ đây quá cũ kỹ với các đối thủ ở Premier League. Thế nên The Blues thường xuyên để đối phương bắt bài và bẽ gãy những đợt tấn công một cách dễ dàng.

    Vẫn biết Ngoại hạng Anh là một cuộc chiến đường dài và Chelsea hẳn là còn rất nhiều thời gian sửa chữa sai lầm cũng như hoàn thiện lối chơi. Tuy nhiên với đà tuột dốc không phanh thế này xem ra chiếc xe buýt màu xanh đang đi lệch hướng trên con đường bảo vệ chức vô địch giải đấu cao nhất xứ Sương mù của mình mất rồi.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...