MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Góc Chelsea: Ai đã “phản bội” Mourinho?

    09:13 Thứ tư 16/12/2015

    Jose Mourinho từng tuyên bố rằng ông đang cảm thấy bản thân bị chính các học trò phản bội. Vậy đâu là cái tên đáng nghi ngờ nhất.

    (BongDa.com.vn) – Jose Mourinho từng tuyên bố rằng ông đang cảm thấy bản thân bị chính các học trò phản bội. Vậy đâu là cái tên đáng nghi ngờ nhất trong số các cầu thủ Chelsea đã quay lưng lại với vị chiến lược gia này trong trận đấu với Leicester City.

    3c1
    Trong trận đấu với Leicester, Eden Hazard đã rời sân chỉ sau 30 phút thi đấu sau pha va chạm với Vardy. Không rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà ngôi sao người Bỉ mắc phải như thế nào, chỉ biết đó không phải là một chấn thương nặng và chính Hazard đã chủ động yêu cầu được rời sân bất chấp đội bóng đang rất cần anh.
    3c2
    Phát biểu sau trận đấu, Mourinho đã không giấu nổi sự thất vọng của mình đối với Diego Costa khi chỉ trích tiền đạo người Tây Ban Nha đã thi đấu quá hời hợt, không tập trung và thường xuyên bỏ vị trí. Liệu Costa có thật sự còn muốn thi đấu cho Mourinho nhất là sau những bất đồng gần đây? Khó mà có thể trả lời được.
    3c3
    Trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Leicester, Cesar Azpilicueta chính là người đáng bị chỉ trích nhất. Sự chần chừ và chậm chạp của cầu thủ này đã giúp cho Mahrez quá nhiều thời gian và khoảng trống để xử lý bóng trước khi dứt điểm tung lưới The Blues.
    3c4
    Cũng giống như trường hợp của Azpilicueta, Kurt Zouma chính là người mắc sai lầm lớn nhất trong tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Leicester City. Trong tình huống này, Zouma có một vị trí vô cùng thuận lợi để quan sát và cắt ngang đường di chuyển của Vardy. Tuy nhiên thay vì làm vậy, Zouma chỉ biết đứng nhìn chân sút số một của đội chủ nhà lao vào đón bóng và ghi bàn.
    3c5
    So với Azpilicueta và Zouma, màn trình diễn của Terry còn đáng thất vọng hơn cả. Trong suốt cả trận đấu này, không ít lần người ta thấy John Terry để lộ ra rất nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác. Chưa kể điểm mạnh nhất của trung vệ người Anh chính là tinh thần chiến đầu, cũng đã hoàn toàn “mất tích” trong trận này. Không khó hiểu khi vì sao chính Terry chứ không phải là những hậu vệ khác được Mourinho rút ra ngay trong hiệp hai.
    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...