MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Góc Bồ Đào Nha: Thấp thỏm hàng phòng ngự

    13:16 Thứ tư 30/05/2018

    BongDa.com.vn Từ chỗ là điểm tựa để "Selecao châu Âu" lên đỉnh Euro 2016, hàng phòng ngự lại đang là nỗi lo lớn của Bồ Đào Nha tại World Cup lần này.

    Ở trận đấu mới nhất với Tunisia trong chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2018, thầy trò Fernando Santos đã bị cầm hòa một cách thất vọng khi đã dẫn trước 2 bàn. Điều này một lần nữa dấy lên nỗi lo lớn của người hâm mộ nước này về hàng phòng thủ đang già cỗi nghiêm trọng của họ.

    Góc Bồ Đào Nha: Thấp thỏm hàng phòng ngự - Bóng Đá

     Hàng thủ Bồ Đào Nha đang gồm toàn những "ông lão"

    Thủ lĩnh của hàng thủ Bồ Đào Nha vẫn sẽ là Pepe, cựu trung vệ Real Madrid năm nay đã 33 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ. Pepe đã chuyển sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng do các trung vệ trẻ của Bồ Đào Nha còn quá non nớt nên ông Fernado Santos đành gửi gắm hy vọng vào anh.

    Việc thiếu hụt trung vệ nghiêm trọng tới mức, nhà ĐKVĐ Euro phải gọi cả Bruno Alves trung vệ đã 37 tuổi và đang thi đấu dưỡng già ở Celtic. Ngoài ra, một cầu thủ đã đi theo tiếng gọi đồng tiền là Jose Fonte hiện đã sang Trung Quốc cũng được triệu tập dù cũng vào tuổi 35.

    Hãy xem những người trẻ ở Bồ Đào Nha lần này, Ricardo Pereira đã 25 tuổi nhưng mới chỉ có 4 lần khoác áo ĐTQG, trong khi Ruben Dias tệ hơn mới chỉ đúng 1 lần được ra mắt.

    Góc Bồ Đào Nha: Thấp thỏm hàng phòng ngự - Bóng Đá

     Raphael Guerreiro đã có một mùa giải thất vọng với Borussia Dortmund

    Hai hậu vệ biên khả dĩ nhất của Selecao châu Âu là Cedric và Raphael Guerreiro đều có một mùa giải tồi tệ. Cedric chật vật cùng Southampton thoát hiểm trong phút chót ở Premier League trong khi Guerreiro gây thất vọng trong màu áo Dortmund với phong độ tệ hại.

    Có thể thấy, Fernando Santos đang vô cùng bối rối trước khi bước vào World Cup năm nay với một hàng hậu vệ vừa thiếu vừa yếu. Đỉnh cao của họ đã để lại ở Euro 2016 với một quyết tâm cực cao. Nhưng giờ đây, hàng thủ của Bồ Đào Nha lại chính là “gót chân Achiles” của đội bóng.

    Nếu ở một quốc gia khác, rất khó để Pepe hay Fonte được triệu tập chứ đừng nói là đá chính. Có lẽ Bồ Đào Nha sẽ phải lấy công bù thủ. Nhưng liệu chỉ với đầu tàu Cristiano Ronaldo họ có làm nên được điều thần kỳ? Quá khó cho Bồ Đào Nha ở giải đấu lần này.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Quốc Tuấn | 13:15 30/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...