MỚI NHẤT :
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Sao trẻ Bayern tiếc vì chưa được ra mắt tuyển Đức
  • Tương lai Coman bấp bênh sau chấn thương
  • Pochettino ngả mũ trước Cole Palmer
  • Đã xuất hiện HLV ngồi vào bàn đàm phán với Bayern
  • Góc AS Roma: Lần cuối cho Francesco Totti

    22:58 Thứ tư 09/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Phút thứ 74 của trận đấu giữa Real Madrid và AS Roma, Francesco Totti được tung vào sân, thay cho El Shaarawy.

    (BongDa.com.vn) – Phút thứ 74 của trận đấu giữa Real Madrid và AS Roma, Francesco Totti được tung vào sân, thay cho El Shaarawy. Khi ấy, tổng tỉ số đã là 4-0 nghiêng về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nên ai cũng hiểu rằng việc đội trưởng của Giallorossi vào sân chẳng mang nhiều ý nghĩa về kết quả. Đó giống như là một ân huệ của huấn luyện viên Spalletti, để Totti có thể xuất hiện tại UEFA Champions League thêm một lần nữa. Và đó cũng có thể là lần cuối anh xuất hiện ở giải đấu này…

    Góc AS Roma: Lần cuối cho Francesco Totti
    Francesco Totti được ra sân trong trận lượt về gặp Real Madrid. Ảnh: Internet.

    Phút 74 ấy đã đến với rất nhiều cảm xúc, cho Totti, và cho tất cả những ai đang ở trong sân Santiago Bernabeu. Totti đứng dậy, đi những bước đi nhẹ nhàng, ra sát đường pitch. Mắt anh nhìn thẳng vào sân bóng, trên môi không nở một nụ cười. Anh đập tay nhẹ nhàng với El Shaarawy, không nhìn vào tiểu Pharaoh, và hờ hững với cái ôm của người đồng đội trẻ. Anh chỉ chờ “Tiểu Én” bước ra khỏi sân, rồi chạy rất nhanh, sẵn sàng thi đấu.

    Với một lão tướng đã 40 tuổi, không còn đóng vai trò trụ cột tại AS Roma như Totti, những phút giây được vào sân bây giờ rất đáng quý, nhất là tại một giải đấu danh giá UEFA Champions League. Vì vậy, có thể hiểu được sự háo hức trong lòng của anh lớn đến như thế nào. Hơn nữa, trận đấu tại Bernabeu có thể sẽ là lời chia tay của “Hoàng tử thành Rome” với cúp C1 châu Âu. Vì nhiều lí do khác nhau, có thể, mùa giải tiếp theo, anh sẽ không còn xuất hiện ở giải đấu này nữa.

    Hiện tại AS Roma đang đứng ở vị trí thứ ba tại Serie A, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé dự UEFA Champions League vào mùa giải tới. Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Giallorossi ở vị trí này là Inter Milan, Fiorentina và AC Milan. Mặc dù AS Roma đang trình diễn một phong độ ấn tượng, với chuỗi bảy trận thắng, nhưng Serie A vẫn còn đến chín vòng đấu nữa, và không có gì đảm bảo rằng đội quân của ông Spalletti sẽ giữ được phong độ ấy. Nhiều khả năng, trận đấu ở vòng 38 với AC Milan sẽ quyết định số phận của đội bóng áo bã trầu.

    Hơn nữa, các câu lạc bộ ở Italia thường không gặp may ở vòng sơ loại UEFA Champions League. Đã hai mùa giải trôi qua, chưa có đại diện nào của Calcio vượt qua được những đối thủ ở vòng này. Lần lượt những Napoli hay Lazio đều tỏ ra thiếu kinh nghiệm, và dễ dàng ngã ngựa trước các đối thủ Athletic Bilbao và Bayern Leverkusen.

    AS Roma có nhiều kinh nghiệm tại cúp C1 hơn, nhưng phong độ của họ tại giải đấu này rất tệ hại. Nên nhớ rằng, Giallorossi vượt qua vòng bảng chỉ với sáu điểm, thấp nhất trong số những đội lọt vào vòng loại trực tiếp. Ngay cả một BATE Borisov nhỏ bé cũng dễ dàng gây khó dễ cho đội bóng áo bã trầu.

    Về cá nhân Francesco Totti, sau những bất mãn với huấn luyện viên Spalletti, anh cũng có thể sẽ nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ của mình. Totti đã 40 tuổi rồi, anh nên nhường lại vị trí cho các cầu thủ trẻ giàu khát khao và nhiệt huyết hơn. Mặc dù anh được ban lãnh đạo kí thêm một bản hợp đồng nữa, nhưng rất khó cho một người được coi là “huyền thoại sống” của AS Roma như anh phải ngồi ghế dự bị, nhìn đồng đội thi đấu, chờ đợi cơ hội vào sân trong mỏi mòn.

    Với một tiền đạo, tiền vệ công, càng khó khăn hơn, khi không được sút tung lưới đối thủ, ăn mừng trong tiếng hò reo không ngớt của các Romanista, điều đã trở nên quen thuộc trong hai mươi năm qua. Một lời chia tay vào cuối mùa có lẽ sẽ là cái kết đẹp cho mối tình giữa Totti và AS Roma.

    Và điều cuối cùng, nếu Totti tiếp tục thi đấu cho AS Roma, rất có thể anh sẽ không được đăng ký dự UEFA Champions League. Điều này đã từng xảy ra trước đây với Filippo Inzaghi tại AC Milan, khi ông Massimiliano Allegri không điền tên tiền đạo này vào danh sách dự giải đấu.

    Khi ấy, Inzaghi cũng giống như Totti bây giờ, không còn đóng vai trò quá lớn tại đội bóng của mình, và việc anh bị gạt ra khỏi đội hình cũng là điều dễ hiểu, mặc dù có chút tiếc nuối đến từ các Milanista. Cuối mùa bóng, Inzaghi tuyên bố giải nghệ đầy cay đắng vì vẫn muốn cống hiến cho đội bóng của mình, nhưng không được. Totti chắc chắn cũng không muốn thấy hình ảnh ấy xảy đến với mình. Các Romanista cũng vậy.

    Góc AS Roma: Lần cuối cho Francesco Totti
    Nhiều khả năng Francesco Totti sẽ không còn được thi đấu tại đấu trường UEFA Champions League nữa. Ảnh: Internet.

    Đêm qua, hầu như những ai theo dõi trận đấu ấy đều ý thức được rằng, rất khó để Totti xuất hiện một lần nữa tại UEFA Champions League. Và việc anh xuất hiện tại Santiago Bernabeu vào những năm tiếp theo là điều có lẽ sẽ không bao giờ xảy đến. Vì vậy, khi anh được vào sân, các cổ động viên của Real Madrid đều đã đứng dậy, dành cho anh những tràng pháo tay của sự tôn trọng, điều rất hiếm khi xảy ra tại sân nhà của “bầy kền kền trắng” trước đây.

    Các cầu thủ Real Madrid cũng dành cho Totti những cái bắt tay, bởi với họ, anh vẫn là một trong những biểu tượng của lòng trung thành hiếm thấy trong bóng đá bây giờ. Ngược lại, Totti dường như không để ý nhiều đến những tình cảm chân thành ấy. Anh vẫn nghĩ đến AS Roma, tập trung cho trận đấu với hi vọng lật ngược thế cờ rất nhỏ bé. Nhưng đó đã là những phút cuối cùng rồi, và Giallorossi không thể giành được chiến thắng. Cũng như anh, một cầu thủ, không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với thời gian…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...