MỚI NHẤT :
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Góc AC Milan: Những câu chuyện cuối mỗi mùa bóng lặp lại

    09:42 Thứ sáu 06/05/2016

    Mùa giải tại Serie A đã đến hồi kết. Thế nhưng với AC Milan, khi mà câu chuyện trên sân bóng đã sắp kết thúc, thì những vấn đề bên ngoài vẫn còn rất nhiều.

    (BongDa.com.vn) – Mùa giải 2015-2016 tại Serie A đã đi đến hồi kết. Thế nhưng với AC Milan, khi mà câu chuyện trên sân bóng đã sắp kết thúc, thì những vấn đề bên ngoài hậu trường vẫn còn rất nhiều. Những rắc rối ấy đã có từ mùa giải trước, và đến thời điểm này thì đang có dấu hiệu lặp lại.

    Góc AC Milan: Những câu chuyện cuối mỗi mùa bóng lặp lại
    Những “con sâu làm rầu nồi canh” (Balotelli – Menez). Ảnh: Internet.

    Rắc rối về việc chuyển nhượng cầu thủ

    Rất nhiều Milanista luôn cảm thấy khó hiểu khi nhắc đến vấn đề này. Có nhiều cầu thủ thi đấu tệ hại nhưng vẫn khiến ban lãnh đạo phải đắn đo suy nghĩ xem có nên giữ lại hay không. Mùa giải trước, đó là những người ở hàng hậu vệ. Ai cũng biết về “khả năng” của Danielle Bonera như thế nào, mỗi khi anh vào sân là chắc chắn sẽ tạo ra những thảm họa. Cùng “đẳng cấp” với anh là người đồng đội Cristian Zaccardo. Phòng ngự kém cỏi, nhưng cả hai, một người đã gắn bó với đội bóng từ lâu, người kia từng là nhà vô địch thế giới, nên vẫn khiến Galliani đau đầu về việc gia hạn.

    Đến mùa giải năm nay, có thêm nhiều gương mặt khác cũng trình diễn một bộ mặt tương tự. Người đầu tiên, không thể không nhắc đến, đó là Riccardo Montolivo. Các Milanista đã bầu chọn đây là đội trưởng tệ hại nhất trong lịch sử đội bóng. Quanh năm, anh chỉ gắn bó với giường bệnh và không tạo được hiệu ứng trong phòng thay đồ. Thế nhưng, thật bất ngờ khi mới đây, anh được ban lãnh đạo đề nghị thêm một bản hợp đồng kéo dài ba năm.

    Cũng không thể bỏ qua những cầu thủ khác như Jeremy Menez, Mario Balotelli. Một người luôn thi đấu ích kỉ, đôi khi làm ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng. Người còn lại luôn thi đấu vật vờ, từng bị huấn luyện viên Mihajlovic chỉ trích là thiếu quyết tâm. Tuy vậy, cả hai nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục khoác áo sọc đỏ đen ở mùa giải tiếp theo.

    Rắc rối ở vị trí huấn luyện viên

    Góc AC Milan: Những câu chuyện cuối mỗi mùa bóng lặp lại
    Brocchi cũng không thể làm gì hơn trước một tập thể rêu rã. Ảnh: Internet.

    Cách đây một năm, cũng vào thời điểm Serie A chuẩn bị hạ màn, những tin đồn về việc sa thải Filippo Inzaghi đã xuất hiện. Khi ấy, Inzaghi không được lòng các cầu thủ và cả ban lãnh đạo. Họ công khai chống lại ông trên các phương tiện truyền thông. Sulley Muntari yêu cầu ông không được cho anh ra sân. Pablo Armero đề nghị chuyển sang Brazil thi đấu. Chủ tịch Silvio Berlusconi liên tục tỏ ra thất vọng về thành tích của đội bóng. Inzaghi chỉ may mắn được giữ lại, nhờ tài thuyết phục của giám đốc thể thao Galliani, nhưng ông cũng phải ra đi vào cuối mùa.

    Bây giờ, rắc rối ấy lại xảy đến. Sau chuỗi năm trận không thể giành chiến thắng, Sinisa Mihajlovic bị sa thải. Thay thế cho vị chiến lược gia người Serbia là Cristian Brocchi, huấn luyện viên đội trẻ của AC Milan. Việc thay huấn luyện viên khi mùa giải chưa kết thúc là điều không nên trong bóng đá. Brocchi cũng không làm tốt hơn người tiền nhiệm.

    Sau ba trận đấu đã qua, Rossoneri cũng chỉ giành được thêm đúng một chiến thắng, cùng với đó là hai trận không thể có ba điểm trọn vẹn. Đáng buồn thay, đó là Helas Verona và Frosinone, những đội bóng ở cuối bảng xếp hạng. Có lẽ, sắp tới Brocchi cũng không thể giữ được chiếc ghế của mình.

    Rắc rối ở cấp thượng tầng

    Góc AC Milan: Những câu chuyện cuối mỗi mùa bóng lặp lại
    Ngay cả vị chủ tịch gắn bó lâu năm – Berlusconi cũng tìm cách “bỏ của chạy lấy người”. Ảnh: Internet.

    Sự ổn định ở cấp thượng tầng có lẽ là điều mà các Milanista luôn mong chờ nhất. Cuối mùa giải trước, họ rất vui mừng khi nghe tin một Mr.Bee nào đó đến từ Thái Lan sẽ mua phần lớn cổ phần của đội bóng và đầu tư vào kì chuyển nhượng. Những cuộc đàm phán kéo dài, từng ngày trôi qua là những hi vọng lại dâng cao hơn.

    Cuối cùng, một thỏa thuận về việc mua 48% cổ phần đã được đưa ra. AC Milan sau đó đã nhanh chóng đưa về Carlos Bacca, Bertolacci, Romagnoli với giá rất cao, một điều hiếm thấy trong những mùa giải trước. Mặc dù vậy, đến thời điểm này, không ai còn thông tin của vị tỉ phú người Thái Lan này nữa. Và cũng không có một cuộc mua bán cổ phần hay thương vụ đầu tư nào diễn ra giữa hai bên.

    Những ngày gần đây, những tin đồn về một cuộc chuyển giao lại xuất hiện, và cũng như lần trước, các Milanista rất mong chờ vào sự thành công. Đội bóng dưới thời chủ tịch Berlusconi đang bước vào giai đoạn khủng hoảng, và các tifosi của họ đã chán ngấy sự điều hành của cựu thủ tướng Italia.

    Nếu thương vụ chuyển giao này thành công, thì một mùa hè sôi động trên thị trường chuyển nhượng sẽ diễn ra. Tuy vậy, hiện tại, vấn đề này lại đem đến nhiều rắc rối, bởi nếu không được giải quyết sớm, thì những vấn đề về chuyển nhượng cầu thủ cũng sẽ bị chậm tiến độ.

    Trên đây là những rắc rối cơ bản mà AC Milan đang gặp phải. Những vấn đề này đã từng xuất hiện ở mùa giải trước, và đến nay lại tiếp tục lặp lại. Hi vọng rằng, tất cả sẽ được giải quyết triệt để, không có thêm vấn đề phát sinh. Các Milanista đã rất đủ mệt mỏi và rất tức giận rồi.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...