MỚI NHẤT :
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Góc AC Milan: Những cái tên ra đi khiến vạn người tiếc nuối

    18:48 Thứ tư 25/04/2018

    BongDa.com.vn Sau một mùa hè chuyển nhượng đầy sôi động, AC Milan đã mang về rất nhiều ngôi sao. Đi cùng với điều đó, là việc những cầu thủ từng gắn bó với màu áo sọc đỏ đen phải nói lời chia tay San Siro. Họ ra đi, để lại một Rossoneri rời rạc, thiếu tính gắn kết tập thể, để rồi tiếp tục gặp khó khăn trong hành trình tìm lại ánh hào quang. Dưới đây là những cái tên đã nói lời chia tay với AC Milan trong mùa hè vừa qua, và ít nhiều để lại sự tiếc nuối.

    Keisuke Honda

    Nhắc đến Keisuke Honda, là nhắc đến một con ong thợ cần mẫn. Anh thường xuất phát nơi hành lang cánh phải, và đã có một thời, tất cả những phương án tấn công của Rossoneri đều tập trung đến vị trí của cựu cầu thủ CSKA Moscow.

     - Bóng Đá

     Keisuke Honda thời còn khoác áo AC Milan.

    Tuy vậy, cũng có nhiều lúc anh được bố trí chơi như một trequastista, hoặc làm cầu nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo trong sơ đồ 4-3-1-2. Việc phải làm quen thích nghi với nhiều vị trí khác nhau khiến anh không thể phát huy được sở trường của mình. Song, bằng tinh thần của một chiến binh samurai đến từ Nhật Bản, anh vẫn không hề ca thán, và luôn cố gắng để hoàn thiện mình. Đây là điều mà các milanista luôn cảm thấy ấn tượng với anh.

    Mùa hè vừa qua, nhận thấy Honda không còn khả năng thi đấu tốt, ban lãnh đạo của AC Milan đã để anh ra đi. Đó có lẽ là một quyết định sai lầm. Rossoneri thiếu hẳn một phương án dự phòng cho Suso nơi hành lang cánh phải, buộc các huấn luyện viên phải thử nghiệm những cái tên khác, hoặc thay đổi sơ đồ nhằm giảm tải cho ngôi sao người Tây Ban Nha. Điều này khiến đội bóng áo sọc đỏ đen thiếu một công thức ổn định để tạo nên chiến thắng. Dần dần theo thời gian, nỗi nhớ Keisuke Honda thêm dài.

    Juraj Kucka

    Huấn luyện viên Gennaro Gattuso có lẽ đã rất tiếc nuối, vì nếu anh tiếp quản ghế nóng tại San Siro sớm hơn, chắc chắn Juraj Kucka sẽ được giữ lại. Trong một mùa hè bận rộn, rất nhiều tiền vệ đã cập bến AC Milan. Nhưng không ai trong số những cái tên như Franck Kessie, Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu có tinh thần như một chiến binh ở khu vực tuyến giữa. Những cầu thủ khác còn lại như Giacommo Bonaventura, Riccardo Montolivo, Manuel Locatelli cũng không đủ cá tính để đem lại sự chắc chắn.

     - Bóng Đá

     Juraj Kucka đang chơi khá ổn ở Trabzonspor.

    Trong khi đó, ở Juraj Kucka, các milanista thấy được hình bóng của một chiến binh, luôn thi đấu đầy máu lửa, khiến đối thủ phải e dè, như Radja Nainggolan của AS Roma hiện tại, hay chính Gennaro Gattuso trước đây. Có lẽ, ban lãnh đạo của Rossoneri đã quá kì vọng vào Franck Kessie, nhưng cựu cầu thủ của Atalanta vẫn còn quá trẻ, và lối chơi có xu hướng di chuyển lên phía trên để hỗ trợ tấn công chứ chưa đủ phẩm chất của một tiền vệ đánh chặn.

    Bây giờ, trong khi Juraj Kucka vẫn đang thi đấu đầy nhiệt huyết tại Trabzonspor, thì huấn luyện viên Gennaro Gattuso lại đang đau đầu giải quyết vấn đề sức mạnh nơi hàng tiền vệ. Tuyến giữa của Rossoneri không đủ chắc chắn để che chở cho hàng phòng ngự, tạo cảm giác lo lắng cho các milanista. Liệu rằng ban lãnh đạo của đội bóng áo sọc đỏ đen đã nhận ra sai lầm của mình, và sẵn sàng đưa anh quay về trong mùa giải tới?

    Gerard Deulofeu

    Thị trường chuyển nhượng mùa đông 2017 mở cửa, AC Milan lập tức đưa Gerard Deulofeu cập bến San Siro. Không mất quá nhiều thời gian, cựu học viên lò đào tạo La Masia đã có thể làm quen với môi trường bóng đá mới. Anh trở thành luồng gió mới nơi hành lang cánh trái của Rossoneri, và cùng với người đồng hương Suso tạo thành đôi cánh đầy đáng sợ.

    Tuy chỉ ghi được bốn bàn thắng, nhưng những đóng góp của Deulofeu là vô cùng quan trọng. Những pha kiến tạo, những tình huống khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong lòng các milanista.

     - Bóng Đá

    Gerard Deulofeu từng thi đấu cực kỳ ấn tượng cho AC Milan. 

    Với những màn trình diễn ấn tượng đó, rất nhiều người yêu mến AC Milan đã mong muốn ban lãnh đạo đội bóng đưa Gerard Deulofeu về với San Siro bằng một bản hợp đồng dài hạn. Tuy vậy, mọi thứ đã không thể xảy ra. Barcelona là đội có quyền ưu tiên mua lại chân sút người Tây Ban Nha từ tay Everton, và họ đã thực hiện điều đó, nhằm tìm kiếm phương án dự bị cho những Messi hay Suarez.

    Giờ đây, Hakan Calhanoglu là cái tên duy nhất được kì vọng nơi hành lang cánh trái, nhưng tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì lại thiếu sự đột biến. Trong khi đó, Fabio Borini đã quen dần với vai trò wing-back bên phía cánh phải, còn Giacomo Bonaventura được sử dụng nhiều hơn nơi tuyến tiền vệ ba người.

    Các phương án tấn công của Rossoneri vẫn hay gặp bế tắc. Điều này khiến nhiều milanista cảm thấy lo lắng, và buồn vì thiếu vắng Gerard Deulofeu. Họ hi vọng sau mùa hè này, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ quay trở về mái nhà San Siro thêm một lần nữa.

    Gianluca Lapadula

    Mùa hè năm 2016, một chân sút đã cập bến AC Milan. Anh là Gianluca Lapadula, vua phá lưới tại Serie B. Mặc dù chỉ đóng vai trò dự phòng cho Carlos Bacca, hoặc chỉ được sử dụng khi đội bóng gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, nhưng cựu cầu thủ của Pescara luôn cho thấy mức độ nguy hiểm của mình.

     - Bóng Đá

     Gianluca Lapadula từng đem về rất nhiều bàn thắng quan trọng cho AC Milan.

    Tám bàn thắng được ghi sau 27 lần ra sân không phải là thành tích quá xuất sắc, nhưng những bàn thắng của anh lại vô cùng quan trọng. Các milanista có lẽ không thể quên cú đánh gót điệu nghệ đem về chiến thắng trước Palermo, hai pha lập công trong cuộc chạm trán với Empoli, hay tình huống sút tung lưới tân binh Crotone, nâng tỉ số lên thành 2-1 vào những phút cuối cùng ngay tại San Siro, giúp đội nhà giành trọn vẹn ba điểm.

    Bên cạnh đó là những đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Tính trung bình cứ sau 110 phút, Lapadula lại đóng góp dấu giày vào một bàn thắng cho AC Milan.

    Kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Rossoneri đã chi hơn 60 triệu bảng để đưa về hai trung phong là Andre Silva và Nikola Kalinic. Một người là ngôi sao còn rất trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha, còn người kia là một tiền đạo dày dặn kinh nghiệm tại Serie A.

    Tuy vậy, đến lúc này, những đóng góp của bộ đôi kể trên là rất hạn chế. Kalinic chỉ có được năm bàn thắng sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong khi Andre Silva phải chờ đến vòng đấu thứ 28 mới có lần đầu tiên tại Serie A được lưu tên trên bảng tỉ số, mặc dù được tạo rất nhiều cơ hội.

    Gianluca Lapadula không thể cạnh tranh với những tân binh đắt giá cùng ngôi sao trẻ Patrick Cutrone nên đã bị đẩy sang Genoa. Có lẽ, lúc này đây, nếu cựu cầu thủ Pescara còn thi đấu tại San Siro, huấn luyện viên Gennaro Gattuso sẽ rất vui vì sở hữu một vũ khí bí mật đầy lợi hại. Và các milanista sẽ có thể tận hưởng niềm vui vào mỗi dịp cuối tuần.

    Sau mỗi mùa hè, các đội bóng luôn đem về những tân binh để thực hiện những mục tiêu của mình. Người đến thì cũng có người phải ra đi và với AC Milan cũng như vậy. Song, nhiều cái tên rời sân San Siro đã để lại những sự tiếc nuối lớn lao, để rồi giờ đây Rossoneri vẫn đang chật vật trên con đường trở về thời hoàng kim, chỉ có nỗi buồn là ở lại với người hâm mộ. Một kì chuyển nhượng nữa lại sắp đến, mong rằng ban lãnh đạo đội bóng sẽ có những quyết định sáng suốt hơn.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:10 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...