MỚI NHẤT :
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • Góc AC Milan: Bây giờ, còn ai nhớ Jeremy Menez?

    00:01 Thứ năm 11/04/2019

    BongDa.com.vn Trong kí ức của các Milanista, Jeremy Menez giống như 1 ngôi sao băng. Ngôi sao ấy đi ngang qua sân San Siro, tỏa sáng trong 1 mùa giải duy nhất, trước khi chìm dần vào bóng tối và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.

    Mùa hè năm 2014, AC Milan bước vào thị trường chuyển nhượng với rất nhiều nỗi lo. Đội bóng áo sọc đỏ đen không thể chi tiêu quá mạnh tay, nhưng vẫn cần 1 chân sút đẳng cấp để đem về những bàn thắng. Mario Balotelli sau 1 mùa giải đáng thất vọng, đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Filippo Inzaghi. Giampaolo Pazzini không có được sự ổn định, nên chỉ có thể đóng vai trò dự bị. Stephan El Shaarawy vẫn còn trẻ, nên không thể đặt gánh nặng ghi bàn lên đôi vai nhỏ bé của anh. Người còn lại là Robinho, cũng có tương lai cực kì ảm đạm, và tâm trí anh đã hướng về quê nhà Brazil.

     - Bóng Đá

     Jeremy Menez tỏa sáng ngay trong trận đấu đầu tiên với Lazio

    Sau rất nhiều sự chờ đợi, cuối cùng sân San Siro cũng được mở cửa để chào đón 1 cái tên. Đó là Jeremy Menez, người vừa nói lời chia tay với Paris Saint Germain để kí vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với AC Milan. Trong bối cảnh đang gặp khó khăn về tài chính, cầu thủ người Pháp chính là cái tên phù hợp nhất.

    Cái tên Jeremy Menez không quá xa lạ với môi trường Serie A, khi từng có thời gian khoác áo AS Roma. Trước khi quay trở lại Italia, anh cũng đã gặt hái không ít vinh quang tại quê nhà cùng với PSG. Anh đến với AC Milan khi chỉ mới 27 tuổi và vẫn còn có thể gắn bó lâu dài với màu áo sọc đỏ đen, chứ không phải để dưỡng già như nhiều bản hợp đồng trước đó. Tuy vậy, vẫn có nhiều Milanista cảm thấy hoài nghi về khả năng của anh, lo ngại rằng anh sẽ trở thành 1 bản hợp đồng thất bại. Sự hoài nghi ấy là có cơ sở, bởi những ngày tháng cuối cùng của Menez tại sân Parc des Princes không thật sự êm đẹp. Nếu anh thực sự là ngôi sao, chắc chắn PSG sẽ không để anh ra đi dễ dàng.

    Nhưng rồi cuối cùng thì những sự lo lắng cũng sớm chấm dứt. Menez đã khiến tất cả bị mê hoặc trước lối chơi đậm chất kĩ thuật của mình. Những pha đi bóng đầy khéo léo, nhanh nhẹn đã đem lại sự tươi mới, trở thành nguồn cảm hứng đầy trẻ trung cho một đội bóng từ lâu đã được coi là mảnh đất của những ông già. Và màn trình diễn của anh cũng khiến cho hàng phòng ngự của đối phương bị biến thành những gã hề. Họ buộc phải phạm lỗi để giải nguy, nếu không, đội bóng của họ sẽ phải đối mặt với một cú sút cực kì nguy hiểm.

     - Bóng Đá

     Cú giật gót ngẫu hứng của Jeremy Menez trong trận thắng Parma 5-4.

    Có lẽ đến bây giờ, rất nhiều Milanista vẫn chưa thể quên được hình bóng của Menez. Tất cả vẫn sẽ nhớ về những trận đấu đầu tiên của mùa giải 2014 – 2015, khi mà tiền đạo người Pháp đã ghi được 3 bàn chỉ sau 2 trận. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại với Serie A, anh đã làm cho hàng vạn tifosi yêu màu áo sọc đỏ đen được nở nụ cười hạnh phúc. Phút thứ 64, một pha xâm nhập vòng cấm đầy tinh quái của anh đã khiến hậu vệ của Lazio lóng ngóng phạm lỗi. Và trên chấm phạt đền, cựu cầu thủ của PSG, với vẻ mặt lạnh lùng đã dễ dàng hạ gục Marchetti để ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tất cả các Milanista đều cảm thấy hân hoan. Đội bóng mà họ yêu quý đã khởi đầu mùa giải với 1 chiến thắng đầy ngọt ngào.

    Đến trận đấu tiếp theo, AC Milan phải làm khách tại Ennio Tardini. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng Menez vẫn tiếp tục thể hiện mình là ngôi sao sáng nhất. Cuối hiệp một, trong một pha phản công đầy tốc độ, Menez băng xuống rất nhanh, buộc đội trưởng Lucarelli bên phía Parma phải phạm lỗi trong vòng cấm. Và một lần nữa, chính tiền đạo người Pháp đã cho thấy bản lĩnh của mình với 1 cú sút đơn giản, nhưng vô cùng chính xác.

    Đến phút 80, AC Milan dẫn trước Parma với tỉ số 4-3.  Menez lại buộc tất cả phải nhắc đến tên. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà, anh thoát xuống rất nhanh để cướp bóng ngay trước mặt thủ môn của Parma. Sau đó là 1 pha đánh gót đầy tinh tế đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, đem về niềm vui vô bờ cho số ít các Milanista có mặt tại Ennio Tardini. AC Milan đã có thêm 1 chiến thắng nữa, và Jeremy Menez chính là người hùng đem về chiến thắng ấy.

     - Bóng Đá

     Màn ăn mừng quen thuộc của tiền đạo người Pháp tại AC Milan.

    Kết thúc mùa giải, tiền đạo người Pháp đã trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Rossoneri. Mặc dù vẫn có những quan điểm cho rằng nhiều bàn thắng của Menez quá dễ dàng, khi có tới 8 lần anh làm rung lưới đối phương nhờ những tình huống phạt đền, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của anh được nữa. Ít ai có thể quên được cảm giác sung sướng tột cùng khi anh đệm bóng tung lưới Handanovic sau đường căng ngang của El Shaarawy trong trận Derby della Madonnina đầu tiên của cuộc đời mình. Rồi đến trận gặp Napoli, Menez tiếp tục làm nức lòng các Milanista bằng một pha xử lý khéo léo, đầy tốc độ, vượt qua 2 hậu vệ của đội khách trước khi đem về niềm vui vỡ òa trên các khán đài.

    Trong cuộc đối đầu với Cagliari, cựu cầu thủ của PSG đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Dù thủ môn của các vị khách đã cố gắng cản phá, nhưng cuối cùng anh vẫn phải làm nền cho siêu phẩm ấy. Cùng với đó là rất nhiều bàn thắng khác, theo nhiều cách khác nhau, bằng chân phải hoặc chân trái. Và tất cả những bàn thắng ấy đều đem lại niềm vui bất tận.

    Mùa giải đầu tiên của Menez với AC Milan đã kết thúc rất đẹp. Dù Rossoneri không thể đạt được mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu, nhưng không ai có thể trách tiền đạo người Pháp. Ngược lại, các Milanista sẽ cảm ơn anh, rất nhiều.

    Tuy nhiên, sang đến mùa giải tiếp theo, mọi thứ đã không còn trở nên tươi đẹp nữa. Sau khi trải qua một ca phẫu thuật tại Monaco, đến cuối tháng 8, chấn thương của anh tái phát, buộc ngôi sao số một trên hàng công của AC Milan phải nghỉ thi đấu đến hết năm. Dần dần, anh đánh mất vị trí của mình vào tay của tân binh đắt giá Carlos Bacca. Khi trở lại, anh rất cố gắng để tìm lại bản năng ghi bàn của mình. Các Milanista cũng mong chờ điều ấy sẽ đến, nhưng tất cả đã trở nên vô vọng. Anh chỉ có thêm được 2 bàn thắng nữa, ghi được vào lưới Alessandria tại Coppa Italia. Thay vào đó, hình ảnh của anh trong mắt các cổ động viên cũng trở nên xấu đi, bởi những tình huống xử lý đầy ích kỉ. Cuối mùa giải, tiền đạo người Pháp nói lời chia tay với Italia, để trở về quê nhà khoác áo Bordeaux.

     - Bóng Đá

     Hiện tại, Menez đang "dưỡng già" tại Mexico.

    Bây giờ, Jeremy Menez đã bước sang tuổi 32. Ở tuổi của anh, nhiều tiền đạo vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm 2 năm nữa. Song, có lẽ những gì tốt đẹp nhất của Menez đã ở lại trong mùa giải đầu tiên tại AC Milan. Tưởng như anh sẽ được thi đấu những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ đầy bình yên nơi quê nhà, nhưng rồi ước muốn ấy đã không thể trở thành hiện thực. Anh chỉ ở lại Bordeaux được một mùa, trước khi lang bạt sang Thổ Nhĩ Kỳ, và hiện tại đang dừng chân tại Mexico xa xôi. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng, nhưng những pha đi bóng ma thuật, từng là nỗi khiếp sợ với những Napoli, Lazio thì đã không còn nữa rồi.

    Thêm 1 mùa giải nữa sắp trôi qua, những kí ức về Jeremy Menez vẫn chưa phai mờ trong lòng các Milanista. Nhưng theo thời gian, khi Rossoneri đã thuộc về tỉ phú Paolo Scaroni của quỹ Elliott và những ngôi sao mới đã đến, liệu còn bao nhiêu người nhớ đến anh? Jeremy Menez cùng với Adil Rami, Diego Lopez…là cái tên đẳng cấp đã cập bến AC Milan, gắn bó với đội bóng trong những ngày tháng đầy khó khăn. Song, họ cũng giống như những ngôi sao băng, mang bao ước vọng bay ngang qua bầu trời San Siro chỉ một lần và không bao giờ được nhớ đến nữa.

    Faro | 23:40 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...