MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Giờ VFF cũng chẳng biết họ cần gì?

    20:56 Thứ ba 06/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Đã không có cảnh chen lấn mua vé khi đội tuyển ta gặp những đối thủ mạnh mà thay vào đó là sự vắng lặng tại những nơi bán vé của VFF.

    (BongDa.com.vn) – Đã không có cảnh chen lấn mua vé khi đội tuyển ta gặp những đối thủ mạnh mà thay vào đó là sự vắng lặng tại những nơi bán vé của VFF. Phải chăng người hâm mộ Việt Nam chẳng hứng thú với các đội Iraq, Thái Lan sẽ đến nước ta trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 hay còn nguyên nhân nào khác?

    Giờ VFF cũng chẳng biết họ cần gì?
    Không có cảnh chen lấn trước các quầy bán vé cho hai trận vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Internet.

    Đầu tiên phải khẳng định rằng mức giá VFF đưa ra từ 100 đến 400 ngàn là tương đối cao. Có lẽ những lãnh đạo của bóng đá Việt Nam đang đoán tâm lý người hâm mộ sẽ phấn khởi đến xem những chàng trai áo đỏ thi đấu cùng đội mạnh đến từ Tây Á và đại kình địch Thái Lan. Bên cạnh đó, đây là lần hiếm hoi hai ngôi sao của bóng đá Việt Nam là Công Vinh và Công Phượng cùng được triệu tập.

    Sẽ là vô cùng thú vị nếu được chứng kiến hai tiền đạo song “Công” này cùng sát cánh trên hàng công của tuyển Việt Nam. Hơn nữa việc đón tiếp đội bạn đến thi đấu sẽ phát sinh rất nhiều chi phí nên nguồn thu từ bán vé để bù lại phần nào.

    Tuy nhiên VFF còn tin rằng đội tuyển còn sức hút khán giả hay sao để bất chấp giá cao mà đến sân? Và bây giờ đâu là điều mà họ cần, những khoản thu hay tình cảm của người hâm mộ?

    Sau trận thua Thái Lan lượt đi và thắng sít sao Đài Loan, niềm tin dành cho đội bóng của ông Toshiya Miura đã giảm xuống đáng kể. Đành rằng Iraq và Thái Lan đều là những đội bóng chất lượng nhưng cơ hội mà chúng ta thắng họ cũng chẳng là nhiều nên người ta cũng e ngại đến sân vì ai cũng nghĩ tới viễn cảnh Việt Nam thua nhiều hơn thắng. Mà đã biết trước thua thì có không ít bộ phận khán chẳng buồn đến sân làm gì.

    Trong khi ấy những khán giả chân chính (tạm gọi là vậy) thì bị chi phối bởi những chuyện lùm xùm gần đây của bóng đá Việt Nam mà không muốn đến sân. Như trên đã nói, đội tuyển do ông Miura dẫn dắt chưa thật sự thuyết phục người xem. Từ đó dẫn đến những phát ngôn phản đối của lãnh đạo Liên đoàn nhắm vào ông khiến cho bầu không khí bóng đá Việt Nam đã buồn càng thêm u ám.

    Chưa xong vụ ông Miura đến chuyện chấn thương của Anh Khoa, Abass như giáng đòn nặng vào nền bóng đá vốn đang yếu đuối này. Rồi ngay cả việc chọn nhân sự cho hai trận gặp Iraq và Thái Lan cũng có nhiều tình tiết khi mà người đòi gọi Công Phượng, kẻ muốn gạt anh ra. Và cuối cùng Công Phượng đã có thể sát cánh cùng Công Vinh nhưng bao chuyện buồn vừa qua đã làm lu mờ cũng như sự háo hức cho sự kết hợp của song “Công” này.

    Giờ VFF cũng chẳng biết họ cần gì?
    Sức hút của Đội tuyển Việt Nam giảm sút nghiêm trọng. Ảnh: Internet.

    Trong bóng đá hiện đại, việc VFF tăng vé để đảm bảo bài toán kinh tế thu chi là dễ hiểu và hợp lý nhưng có lẽ họ quên một việc còn quan trọng hơn đó là tình cảm của người hâm mộ. Khán giả Việt Nam bây giờ chẳng còn vô tư và cuồng nhiệt như thời xem Tiger Cup 1998 nên việc kéo họ đến sân là chẳng dễ dàng gì. Thế nên thay vì nghĩ tới chuyện tăng vé để đảm bảo doanh thu thì tại sao VFF không tạo điều kiện để thu hút hàng vạn khán giả đến sân, thậm chí là mở cửa tự do, khi ấy các cầu thủ trên sân sẽ có nguồn động viên to lớn.

    Giờ đây, phòng vé ế ẩm, niềm tin vào đội tuyển nhạt dần thì VFF có suy nghĩ điều gì hay không?

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...