MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Giờ nên gọi Mourinho là gì?

    23:02 Thứ hai 31/08/2015

    Nếu như Arsene Wenger có biệt danh là “Giáo sư” hay người ta gọi Sir Alex là “Máy sấy tóc” thì với Jose Mourinho phải gọi ông với cái tên gì cho đúng?

    (BongDa.com.vn) – Nếu như Arsene Wenger có biệt danh là “Giáo sư” hay người ta gọi Sir Alex Ferguson là “Máy sấy tóc” thì với Jose Mourinho phải gọi ông với cái tên gì cho đúng?

    Giờ nên gọi Mourinho là gì?
    Những nơi Mourinho đi qua đều để lại dấu ấn. Ảnh: Internet.
    S
    au bao năm kinh qua những Porto, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid với vô số vinh quang, nhiều người cho rằng Mourinho giống như vua Midas trong thần thoại – vị vua mà có khả năng biến mọi thứ ông chạm vào đều thành vàng. Cũng như vậy, Mourinho đều đã thu gom mọi danh hiệu lớn nhỏ từ Bồ Đào Nha, Anh, Ý hay Tây Ban Nha. Những nơi ông đi qua đều để lại dấu ấn và giúp CLB của mình đoạt vinh quang.

    Thế nhưng bàn tay của “vua Midas” Mourinho đã không phải lúc nào cũng biến mọi thứ thành vàng. Giai đoạn đầu tại Chelsea ông không có Champions League. Ba năm tại Real Madrid cũng chẳng khá hơn. Giờ đây ông đang gặp vô vàn khó khăn tại Chelsea trong năm thứ 3 định mệnh. Hai mùa trước Chelsea của ông vẫn lỡ hẹn tại cúp Châu Âu, năm nay được dự báo là thách thức lớn cho ông. Nhưng với việc Chelsea chỉ thắng 1 trong 4 trận tại Premier League như hiện nay, e rằng ông sẽ không có cơ hội để đi tiếp cùng Chelsea và hóa vàng những danh hiệu.

    Nếu gọi Mourinho là Người đặc biệt – cái tên ông tự nhận năm 2004 khi đến Chelsea thì liệu còn đúng không. Với những gì làm được trong quá khứ thì Mourinho đúng là rất đặc biệt bởi không có bao nhiêu người lập được những chiến công vĩ đại như ông. Nhưng giờ liệu Mourinho có còn đặc biệt?

    Có lẽ những CĐV trẻ của Chelsea không còn nhớ rõ khi nào đội bóng này thua trên sân nhà thời Mourinho. Vậy mà vừa qua Chelsea lại bị một kẻ nhược tiểu như Crystal Palace hạ nhục trên sân nhà. Đáng nói đây đã là bàn thua thứ 9 của Chelsea chỉ sau 4 trận. Nên nhớ rằng chính Chelsea của Mourinho là đội đang giữ kỷ lục tại Ngoại hạng Anh khi chỉ để thua 15 bàn suốt mùa giải (2005/06). Chuyện gì đang xảy ra với các nhà ĐKVĐ hay HLV của họ đã hết tài phép rồi.

    Mourinho vẫn vậy, cứ giữ thói quen phàn nàn này nọ sau trận đấu mà không chịu nhìn thẳng vào vấn đề là hàng phòng ngự của ông rách nát quá rồi còn hàng công vẫn chỉ là những đóm sáng nhỏ nhoi. Của thiên trả địa, một thứ từng làm nên thương hiệu cho Mourinho là khả năng phòng ngự lại đang làm hại ông. Không gì tồn tại mãi mãi cũng như Mourinho không cứ mãi đặc biệt nên cũng có lúc ông trở nên tầm thường, bất lực.

    Giờ nên gọi Mourinho là gì?
    Thương hiệu cho Mourinho là khả năng phòng ngự. Ảnh: Internet.

    Cách đây hai mùa giải, khi về lại Chelsea, Mourinho gọi mình là Người hạnh phúc vì được trở về mái nhà xưa. Nhưng chắc chắn với tình hình bi đát như hiện giờ Mourinho chẳng tài nào thấy hạnh phúc được. Theo thống kê, với chỉ 4 điểm sau 4 trận, Chelsea năm nay của Mourinho là nhà ĐKVĐ có khởi đầu kém thứ 2 trong lịch sử Premier League chỉ hơn được Blackburn Rovers mùa giải 1995/96 (được 3 điểm/4 trận). Quả là những con số đáng xấu hổ mà ông chủ của Chelsea Roman Abramovich không thể hài lòng. Mà một khi ngài chủ tịch không thấy vui thì kẻ làm công như Mourinho hạnh phúc được mới là chuyện lạ. Xem ra các hãng cá cược lại chuẩn bị hạ mức cược xem liệu Mourinho có mất việc hay không.

    Jose Mourinho từng nhận mình chỉ nổi tiếng sau Chúa trời. Ừ thì ông nổi tiếng thật nhưng chỉ là một người phàm thôi Mourinho ạ, không phải là một Người đặc biệt, cũng không phải người luôn hạnh phúc càng không phải là vua Midas có bàn tay vạn năng biến mọi thứ thành vàng. Thôi thì cứ gọi ông là Jose Mourinho bình thường mà thôi.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...