MỚI NHẤT :
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Gianluigi Donnarumma: San Siro không còn là nhà

    18:22 Thứ tư 13/09/2023

    BongDa.com.vn Trên sân San Siro, các cầu thủ Italia đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt, ngoại trừ một người: Gianluigi Donnarumma.

    Ở trận đấu với tuyển Ukraine, Donnarumma chỉ có 3 tình huống phải trổ tài cứu thua (trong đó có pha bóng dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2). Thủ môn 24 tuổi không phải chịu quá nhiều áp lực ở trên sân. Thay vào đó, áp lực lớn nhất đối với anh lại đến từ trên khán đài.

    Khi Gigio (biệt danh của Donnarumma) bước ra từ đường hầm và vẫy tay chào người hâm mộ, phần đông đều tỏ ra thờ ơ. Khi anh có bóng, những tiếng la ó trên khán đài xuất hiện. Và khi anh vào lưới nhặt bóng, số ít người hâm mộ còn reo hò. Những người tỏ thái độ ghẻ lạnh với Gigio chính là các Milanisti. Họ là người hâm mộ AC Milan, đội bóng chọn San Siro là sân nhà. Họ vẫn yêu mến tuyển Italia nhưng lại ghét thủ môn người Castellammare di Stabia.

     - Bóng Đá

     Các đồng đội chạy lại an ủi Donnarumma sau khi anh bị người hâm mộ la ó.

    Lý do thì có lẽ thế giới bóng đá đều đã biết. Trong quá khứ, AC Milan coi Donnarumma là biểu tượng của đội bóng trong tương lai. Các HLV như Sinisa Mihajlovic, Gennaro Gattuso… tạo mọi điều kiện để Gigio phát triển. Thậm chí, người gác đền kỳ cựu Christian Abbiati cũng chấp nhận lùi lại phía sau để nhìn đàn em tỏa sáng.

    Thế nhưng, mỗi khi hợp đồng của Donnarumma với AC Milan sắp đến ngày đáo hạn, người đại diện Mino Raiola lại đưa ra nhiều yêu sách. Năm 2017, ông yêu cầu ban lãnh đạo Rossoneri phải chiêu mộ Antonio (anh trai của Gigio) và trả lương 1 triệu euro mỗi năm. Đến năm 2021, Raiola chỉ đồng ý để thân chủ của mình ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và có điều khoản phá vỡ chỉ vỏn vẹn 50 triệu euro. Khi thấy Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đã đồng ý, “siêu cò” này đòi tăng thêm tiền lót tay. Trong suốt thời gian thương lượng, Donnarumma không có bất kỳ động thái nào nhằm gây sức ép lên Mino Raiola. Cuối cùng, không có hợp đồng nào được ký. Gigio bị hất văng khỏi San Siro, trở thành cái gai trong mắt các Milanisti, và bị gắn mác “Dollarumma”.

    Chứng kiến Donnarumma bị ghẻ lạnh trên sân San Siro, người đại diện Enzo Raiola của anh đã lên tiếng đáp trả trên SportMediaset: "Chúng ta đang nói về một chàng trai đến Milan và thay thế một thủ môn như Diego Lopez. Ở PSG, Gigio đã thay thế Keylor Navas. Còn tuyển Italia, cậu ấy là sự lựa chọn số một nơi khung gỗ sau khi Gianluigi Buffon rời đi. Vậy mà nhìn xem, mọi người đang làm gì với thủ môn xuất sắc nhất tuyển Italia? Làm ơn, hãy bảo vệ cậu ấy”.

    Trong khi đó, người đồng đội Davide Frattesi chia sẻ với Sky: “Tôi chưa bao giờ thấy chuyện như vậy xảy ra ở tuyển Italia. Hành động ấy không đáng có. Tôi không hiểu tại sao Gigio lại bị la ó”.

     - Bóng Đá

     Với nhiều người hâm mộ tại sân San Siro, việc Donnarumma đeo băng đội trưởng là một lời thách thức.

    Những câu trả lời ấy cho thấy rằng người ngoài cuộc không thể hiểu tình cảm mà các Milanisti dành cho Donnarumma lớn đến như thế nào. Khi tình yêu không được đền đáp, sự thù hận sẽ đến. Ở trận gặp tuyển Ukraine, các Milanisti coi việc Donnarumma đứng trước khung gỗ và đeo băng đội trưởng là một lời thách thức của HLV Spalletti. Cho dù cựu thủ môn AC Milan có thành công đến đâu, có đóng góp lớn đến cỡ nào cho tuyển Italia và được người đời ca ngợi ra sao, anh cũng không được chào đón tại San Siro.

    Vào tháng 11 sắp tới, Donnarumma sẽ cùng PSG trở về San Siro để chạm trán AC Milan ở đấu trường Champions League. Chắc chắn những tiếng la ó, những lời miệt thị dành cho anh sẽ còn nhiều hơn. Bây giờ, anh phải tập làm quen với điều đó. Đây cũng là bài học dành cho những cầu thủ khác như Frattesi. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng chơi bóng, họ cần tỏ thái độ chuyên nghiệp và lối sống mẫu mực.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:52 13/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...