Chứng kiến Newcastle United 'đổi đời' sau khi được thâu tóm bởi giới chủ Ả Rập, đã có không ít CĐV Arsenal thổ lộ về mong muốn Pháo thủ được đổi chủ. Dễ hiểu, bởi Nhà Kroenke chưa bao giờ đầu tư mạnh mẽ vào Arsenal dù họ sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Trong một cuộc trao đổi với Daily Mail mới đây, Giám đốc Josh Kroenke khẳng định giới chủ Arsenal đã nhận được hàng loạt đề nghị về việc chuyển nhượng CLB, và lời hỏi mua đến từ Daniel Ek hiển nhiên chỉ là một trong số đó. Song, tất cả đều nhận được một cái lắc đầu, vì Nhà Kroenke không có kế hoạch bán đi Pháo thủ.
Kroenke chia sẻ:
"Câu lạc bộ này không phải để bán."
"Chúng tôi vừa nắm quyền điều hành câu lạc bộ vào năm 2018. Tôi mới 41 tuổi. Theo những gì tôi biết được, chúng tôi chỉ mới bắt đầu."
"Chúng tôi đã nhận được rất, rất nhiều lời đề nghị khác nhau, bên cạnh lời đề nghị đã được công khai (của Daniel Ek), và chúng tôi chỉ đưa ra một tuyên bố duy nhất về toàn bộ sự việc, đó là câu lạc bộ không phải để bán."
"Rất nhiều bên, khắp nơi trên thế giới (đã đưa ra lời đề nghị). Arsenal là một câu lạc bộ toàn cầu, có những người chú ý và muốn tham gia vào đội bóng này trên toàn thế giới. Nhưng, câu lạc bộ không phải để bán. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu."
Arteta phát biểu trước trận gặp Watford