MỚI NHẤT :
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Giải oan cho Pogba, thực hư 'nụ cười mỉa'?

    02:11 Chủ nhật 30/09/2018

    BongDa.com.vn Pogba có lý do chính đáng để nở nụ cười sau khi trận đấu kết thúc.

    Man United đã phải nhận trận thua 'muối mặt' 1-3 trên sân West Ham. Sau trận đấu các phóng viên còn bắt gặp hình ảnh Pogba nở nụ cười ngay trước mặt Mourinho trong khi tiến vào đường hầm khiến tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, có phải Pogba thật sự muốn 'giỡn mặt' với Mourinho?

    Câu trả lời là không! Tình huống Pogba nở nụ cười diễn ra khi anh chạy tới bắt tay đồng đội cũ hiện đang khoác áo West Ham. Đó là trung vệ Angelo Ogbonna, người chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị tại London Stadium.

    Cầu thủ người Italia từng có 2 mùa giải khoác áo Juventus (2013-2015) và sát cánh cùng Paul Pogba. Như chúng ta đã biết, khoảng thời gian thi đấu cho đội bóng thành Turin là những ngày tháng tươi đẹp với Pogba. Anh luôn trân trọng Juve cũng như những người đồng đội từng bên cạnh anh trong 4 năm tại Italia. 

    Giải oan cho Pogba, thực hư 'nụ cười mỉa'? - Bóng Đá

     Hình ảnh thân thiết của Ogbonna và Pogba.

    Trước đó, sau khi rời sân phút 70, các phóng viên đã chụp được hình ảnh buồn bã của Pogba trên băng ghế dự bị. Việc tìm đến Ogbonna và nở nụ cười đơn giản là hành động tìm kiếm niềm an ủi của tiền vệ người Pháp. Anh muốn 'chạm' vào quá khứ tươi đẹp để quên đi khó khăn ở thực tại. Điều này càng có cơ sở bởi ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Pogba đã chạy thẳng một mạch đến vị trí của Ogbonna. Ngoài ra, cần phải biết rằng, Pogba rất thân thiết với Ogbonna khi cả hai còn thi đấu cùng nhau.

    Sau tất cả, những lời chỉ trích hướng về Pogba ở thời điểm này chẳng mang lại lợi ích gì cho Man United.

    Thành Đạt | 01:45 30/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...