MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Giấc mơ dang dở cả đời của Ronaldo

    16:28 Chủ nhật 11/12/2022

    BongDa.com.vn Nỗ lực cả sự nghiệp cầu thủ chỉ để được đứng trên bục vinh quang của World Cup. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo phải nhận cái kết đắng và rơi lệ vì thất bại trước Morocco.

    Khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu gặp Morocco vang lên, mọi thứ đã chấm dứt không chỉ với Bồ Đào Nha mà còn là tham vọng cả đời của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ vĩ đại nhất Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ vô địch World Cup. Bởi lẽ, CR7 sắp 38 tuổi và thậm chí còn đang thất nghiệp. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục cống hiến cho ĐTQG và góp mặt tại World Cup 2026.

    Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1, Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên rời sân. Anh không thèm quan tâm đến một CĐV quá khích tiến đến và tạt nước vào người mình. Đó là cú sốc và đòn giáng mạnh vào tiền đạo sinh năm 1985. Trong đường hầm, máy quay ghi lại khoảnh khắc CR7 khóc nức nở. Những kỷ lục ghi bàn của anh cho Bồ Đào Nha dường như không còn ý nghĩa gì.

     - Bóng Đá

     CR7 rời World Cup trong nước mắt. 

    Sâu trong thâm tâm, Cristiano Ronaldo hiểu được kỳ phùng địch thủ Lionel Messi vẫn còn cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar. Có lẽ, thống kê đáng chú ý nhất sau trận gặp Morocco là CR7 - cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Bồ Đào Nha, sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào ở vòng loại trực tiếp.

    Có quá nhiều thứ chống lại Cristiano Ronaldo. Anh không đạt phong độ cao nhất và HLV Fernando Santos buộc phải để thủ quân của Bồ Đào Nha dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ. Goncalo Ramos sau đó đã chứng minh chiến lược gia 68 tuổi hoàn toàn đúng bằng cú hat-trick ghi được. Đến trận gặp Morocco, trọng trách trên vai ngôi sao 37 tuổi còn nặng nề hơn.

    Anh chỉ có gần 40 phút để giải cứu Bồ Đào Nha giữa bối cảnh Morocco chơi phòng ngự chắc chắn và kỷ luật. Dù vậy, tác động của Cristiano Ronaldo không đáng kể. Anh tung ra 5 đường chuyền, chạm bóng 10 lần và chỉ có 3 lần diễn ra trong vòng cấm Morocco. Điểm nhấn duy nhất là cú sút của CR7 đã bị Yassine Bounou cản phá.

     - Bóng Đá

     Truyền thông liên tục nhắm vào Ronaldo sau vụ đấu tố với M.U.

    Người Bồ Đào Nha và các nhân vật liên quan bắt đầu bào chữa. Pepe và Bruno Fernandes công kích FIFA vì để một trọng tài Argentina bắt chính. Pepe sau đó còn tuyên bố LĐBĐ thế giới nên trao luôn cúp vô địch cho Lionel Messi cùng các đồng đội. Georgina Rodriguez - vị hôn thê của Cristiano Ronaldo, đổ lỗi cho HLV Fernando Santos vì để anh dự bị.

    Còn với Fernando Santos, ông dường như đã quá mệt mỏi với những gì đã diễn ra trước đó. Cựu thuyền trưởng Hy Lạp không hối hận khi để người “bạn thân” suốt 6 năm qua ngồi ngoài. Trước khi World Cup 2022 diễn ra, chính Cristiano Ronaldo đã khiến Bồ Đào Nha chịu ảnh hưởng và liên tục bị truyền thông làm phiền.

    Khoảnh khắc tích cực duy nhất của CR7 ở World Cup 2022 là bàn thắng trên chấm 11m vào lưới Ghana. Sau đó là hàng loạt chuỗi ngày tệ hại. Cristiano Ronaldo gây hấn với Cho Gue Sung, tỏ thái độ không hài lòng khi bị FIFA từ chối bàn thắng ở trận gặp Uruguay. Có lẽ, ngay lúc này, anh đang cảm thấy vô cùng hối hận.

    Bồ Đào Nha muốn tạo khoảng trống cho Cristiano Ronaldo, tuy nhiên Morocco nói không. Mỗi khi CR7 nhận bóng, có ít nhất 2 cầu thủ áo đỏ sẽ xuất hiện ở điểm nóng để ngăn chặn những nguy hiểm tiềm tàng. Đó là hình ảnh đại diện cho phong độ của tiền đạo 37 tuổi tại World Cup 2022: bất lực, vô hại và không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì.

     - Bóng Đá

     Thủ quân Bồ Đào Nha tỏ ra vô hại trước Morocco

    Đoàn quân HLV Fernando Santos bị dẫn trước, sau đó chơi một cách vô hồn và thậm chí còn phung phí cơ hội. Và ngay cả khi phải thi đấu với 10 người, Morocco vẫn tỏ ra xuất sắc hơn. Cristiano Ronaldo đã ở đó, anh bị chỉ trích vì màn trình diễn yếu kém. Tuy nhiên, mọi thứ đều không hề hấn gì cho đến khi số 7 của Bồ Đào Nha tiến vào đường hầm.

    Bầu không khí ngột ngạt nhưng lại rất an toàn với cá nhân Cristiano Ronaldo. Anh nhận ra rằng đây chính là lúc mình không cần phải kìm nén nữa. Đội trưởng Seleccao, cầu thủ hàng đầu làng túc cầu nay phải bật khóc như một đứa trẻ. Thật không may, ống kính truyền hình vẫn bắt được khoảnh khắc ấy. Sự đau khổ của Cristiano Ronaldo đã được phơi bày cho cả thế giới thấy.

    Sự nghiệp quốc tế của Cristiano Ronaldo có lẽ sẽ kết thúc theo cách không thể đau đớn hơn. Bị truyền thông vùi dập, ngồi dự bị ở ĐTQG dù đang là đội trưởng và không ghi được bàn thắng nào ở vòng loại trực tiếp. Khúc vĩ thanh buồn dành cho CR7 ở đoạn kết. Nếu ví hành trình của anh là một quyển sách, thì giọt nước mắt trong đường hầm sân Al Thumama sẽ là chú thích cuối trang. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 15:58 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...