MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Giấc mơ Ả Rập trở thành hiện thực: Real vs Barcelona ở Riyadh

    22:04 Thứ hai 10/01/2022

    BongDa.com.vn Sau bao thời gian chờ đợi, người Ả Rập cũng sắp chứng kiến điều mà mình mong muốn.

    Ả Rập khao khát được đăng cai một trong những trận đấu lớn và nổi tiếng nhất thế giới là El Clasico. Sau cùng, họ sẽ chứng kiến giấc mơ của mình thành hiện thực vào đêm thứ Tư khi Barcelona và Real Madrid chạm trán nhau trong trận bán kết Siêu cúp TBN đầu tiên.

    Ả Rập đã đồng ý một thỏa thuận ba năm để tổ chức Siêu cúp TBN từ năm 2020 đến năm 2022. Siêu cúp TBN đầu tiên có khả năng diễn ra trận chung kết Clasico, nhưng Barcelona đã bị Atletico Madrid loại ở trận bán kết. 

    Giấc mơ Ả Rập trở thành hiện thực: Real vs Barcelona ở Riyadh - Bóng Đá

     Người Ả Rập cũng đã được chứng kiến El Clasico diễn ra trên nước của mình.

    Dù vậy, mùa giải năm nay, mọi thứ đã diễn ra đúng như ý muốn người Ả Rập. Vị trí thứ hai của Real tại La Liga mùa trước cùng việc Barca giành cúp nhà vua TBN đã tạo ra viễn cảnh về một cuộc đụng độ giữa hai câu lạc bộ bóng đá lớn nhất Tây Ban Nha tại Sân vận động Quốc tế King Fadh.

    Sự sa sút của Barcelona trong 18 tháng qua đồng nghĩa với việc Blaugrana càng có nhiều áp lực để đánh bại Real. Huấn luyện viên Xavi Hernandez phải đối mặt với nhiệm vụ lớn là chứng minh rằng ông có thể đưa Barcelona trở lại đúng hướng.

    Ở trận bán kết còn lại, Atletico Madrid chạm trán Bilbao. Trận chung kết diễn ra vào ngày chủ nhật theo giờ địa phương. 

    Video về El Clasico:

     
    Lữ Phong | 21:34 10/01/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...