Sau khi trở về thi đấu cho HAGL tại V-League 2017, Công Phượng đã có một cái Tết xum vầy cùng với những người thân trong gia đình. Những ngày qua ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng rất vui mừng khi con trai của mình có một kỳ nghỉ dài khi phải đến mùng 4 mới phải tập trung cùng đội bóng phố Núi.
Trao đổi với báo chí trong nước những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, ông Bảy cho biết trong những ngày Tết vừa qua Công Phượng vẫn được người thân mừng tuổi nên vui đáo để: “Thằng Phượng hắn lớn rồi nhưng vẫn được mừng tuổi, vui đáo để,” ông Bảy cũng tiết lộ rằng rất nhiều người gặp Công Phượng đều chúc con trai ông có một năm thành công hơn năm ngoái.
Năm 2016 là một năm đáng quên với tiền đạo trẻ người Nghệ An. Công Phượng hầu như phải làm bạn với băng ghế dự bị trong suốt mùa giải khi không được Mito Hollyhock và HLV Nguyễn Hữu Thắng trao cơ hội. Giải đấu mà Phượng được thi đấu nhiều nhất là U21 quốc tế 2016, nhưng tiền đạo trẻ cũng không để lại nhiều dấu ấn. Trong màu áo HAGL tại V.League 2017, Công Phượng cũng đang phải vất vả hòa nhập với lối chơi của toàn đội. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, tiền đạo người Nghệ An vẫn chưa khẳng định được vai trò của mình trong màu áo CLB.
Chính vì thế, mong ước lớn nhất của gia đình Công Phượng những ngày đầu năm mới là mong con trai sớm trở lại với phong độ vốn có: “Tôi là cha hắn, tôi chẳng ước gì hơn là con chơi bóng tự tin, có thành tích, thể hiện được bản thân mình, có đóng góp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia,” ông Bảy cho biết.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa – mẹ Công Phượng cũng hy vọng con trai được HLV Hữu Thắng trao cơ hội trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 tới: “Còn nốt năm nay là thằng Phượng đủ tuổi đá SEA Games, chúng tôi ước hắn có thể làm một điều gì đó để không phụ lòng khán giả cả nước."
Nói về những vấn đề Công Phượng đang gặp phải thời gian qua, ông Bảy thừa nhận con trai mình cần thêm thời gian để trở lại là chính mình. Ông Bảy hy vọng trong năm mới Phượng sẽ tìm thấy phong độ vốn có của mình: “Hắn là thằng quyết tâm, tính cũng lì và đặc biệt hắn cả ngày chỉ nghĩ đến bóng đá thôi.”