Đụng độ Crystal Palace ở vòng 1 Premier League, Chelsea đã thể hiện được sức mạnh của 1 ứng viên vô địch khi giành chiến thắng đậm 3-0, nhờ các pha lập công lần lượt của Marcos Alonso, Christian Pulisic và Trevoh Chalobah.
Đáng chú ý, ở bàn thắng thứ 3, trung vệ trẻ Chalobah đã có pha lên dâng cao tấn công và khi thấy khoảng trống, anh đã quyết định thực hiện 1 cú sút xa đẹp mắt, làm rung lưới thủ thành bên phía Palace.
Chia sẻ về khoảnh khắc trên sau trận đấu, tài năng giàu triển vọng của The Blues cho hay: "Cú sút của tôi thật sự không được tốt lắm nhưng đôi khi, bạn lại có những pha chạm bóng gây ngạc nhiên như vậy. Khi nhận thấy cơ hội ghi bàn, tôi đã quyết định sút.
Lúc đó, tôi nhìn ra khoảng trống và đám đông ở khán đài phía sau cầu môn cũng đã phản ứng. Điều đó thật tuyệt vời. Thú thật, lúc sút xong tôi cũng chẳng biết quả bóng đã bay đi đâu. Chỉ đến khi nghe đám đông reo hò, tôi mới biết: 'Wow, mình đã ghi bàn rồi'.
Lúc đó, tôi vẫn không thể tin là mình đã ghi bàn. Tôi cũng không biết mình nên làm gì, tôi chỉ biết đổ gục 2 đầu gối xuống và bắt đầu khóc. Đó thật sự là 1 khoảnh khắc tuyệt vời cho cả tôi và gia đình".
Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Gary Cahill tại Chelsea: