Tâm điểm của vòng 3 Ngoại hạng Anh đêm qua là màn so tài giữa Liverpool và Chelsea. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội đã tạo ra trận chiến hết sức căng thẳng. Phút 22, Kai Havertz đã mở tỷ số cho các nhà đương kim vô địch châu Âu.
Trước khi hiệp một khép lại, Reece James đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã truất quyền thi đấu của tuyển thủ Tam Sư, đồng thời trao cho Liverpool quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Mohamed Salah đã không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Sau khi Salah ghi bàn, Henderson muốn ôm trái bóng để ăn mừng cùng đồng đội, tuy nhiên thủ thành Mendy đã sút bóng dội trúng người số 14. Một vụ tranh cãi đã xảy ra ngay sau đó. Trọng tài quyết định rút ra tấm thẻ vàng cho người gác đền bên phía Chelsea.
Nhận định về pha bóng, huyền thoại Michael Owen cho biết: “Tôi nghĩ điều này là không cần thiết. Mendy đã nhận thẻ vàng. Nhưng Henderson muốn lấy bóng và suýt gây ra vụ hỗn chiến.”
Các cầu thủ hai bên kịp can thiệp nên may mắn không có tình huống đáng tiếc nào xảy ra. Dù chơi hơn người trong suốt hiệp hai, nhưng Liverpool không thể một lần nữa làm tung mành lưới của Mendy và chấp nhận chia điểm với The Blues.
HLV Jurgen Klopp ca ngợi Jordan Henderson