Manchester United vừa giành chiến thắng 2-0 trước Manchester City ngay trên sân Etihad. Đây là cuộc đấu mà không nhiều người nghĩ đến kết quả này, dù rằng ở những lần chạm trán gần nhất ở Derby Manchester, Quỷ đỏ thường có kết cục thuận lợi mỗi khi rời sân nhà của kình địch cùng thành phố.
Thành tích thắng liên tiếp 21 trận của Man City là tiền đề cho người hâm mộ The Citizens tin rằng họ có thể tiếp tục đánh bại đoàn quân Ole Gunnar Solskjaer một cách dễ dàng. Tuy nhiên, quả phạt đền thành công của Bruno Fernandes là bước ngoặt mở ra chiến thắng của Quỷ đỏ.
Pha ngã trong vòng cấm của Anthony Martial mang đến quả phạt đền cho Man Utd, đồng thời chân sút người Pháp cũng có nhiều tình huống thi đấu năng nổ hơn hẳn. Điều quan trọng nhất là Martial vẫn chưa thể ghi bàn. Tuy nhiên, Gary Neville tin rằng nếu cứ chơi ngày một tích cực hơn, việc chân sút người Pháp có suất ở lại Old Trafford là điều hiển nhiên.
"Cậu ấy đã chơi tốt, Martial này đáng xem hơn. Bạn sẽ không bán cầu thủ như thế này.", Neville nói với Sky Sports.
"Chỉ cần cậu ấy có thể thi đấu tốt một cách ổn định, thường xuyên đóng góp tích cực cho hàng công và ghi bàn, chẳng ai muốn bán cậu ấy cả."
Nhìn chung, phong độ thất thường và việc tịt ngòi vẫn là điều mà Anthony Martial khiến cho người hâm mộ Man Utd thất vọng. Đối với một tiền đạo, nhiệm vụ chính vẫn là đóng góp bàn thắng.
Solskjaer phát biểu về Luke Shaw: