MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Gary Neville: "Họ giống với Eric Cantona và Paul Gascoigne"

    07:20 Thứ tư 10/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Man United đã có những liên tưởng độc đáo về 2 tài năng đáng chú ý của bóng đá đương đại với những hảo thủ trong quá khứ.

     

     Đẳng cấp nơi Eric Cantona

    Cựu danh thủ Man United, Gary Neville tin rằng, ngôi sao "tự do" ngày càng khan hiếm trong làng bóng đá đương đại. Neville nhận định, Eric Cantona và Paul Gascoigne là 2 ví dụ kinh điển về trường hợp ‘mavericks’ trong bóng đá.

    Theo đó, cựu hậu vệ Quỷ đỏ chỉ ra tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund và đội trưởng Aston Villa, Jack Grealish có thể được định nghĩa như 2 trường hợp ‘mavericks’ hiếm hoi hiện tại. Phát biểu trên Sky Sports, Neville cho biết:

    "Tôi đang cố gắng nghĩ, bóng đá ngày nay, ai xứng đáng được xem là một ‘mavericks’ đích thực. Haaland thực sự cho thấy sự tự tin đáng ngạc nhiên ở tuổi 19. Nhiều người cho rằng, Haaland kiêu ngạo và không biết cách ứng xử với truyền thông,".

    Gary Neville compares Erling Haaland and Jack Grealish to Eric Cantona - Bóng Đá

    Neville so sánh Haaland và Grealish với danh thủ Cantona. 

    "Nhưng không, tôi mong muốn được nhìn thấy một tài năng phi thường phát triển. Bạn hãy tin tôi, không ai muốn trở thành Gary Neville trong phòng thay đồ. Thay vào đó, bạn muốn thấy một ngôi sao cá tính, luôn thể hiện cái tôi như Cantona,".

    "Những cầu thủ vĩ đại luôn sở hữu đặc điểm khác biệt. Jack Grealish bị chỉ trích vì hành động thiếu chuẩn mực trong giai đoạn COVID-19 bùng phát. Thế nhưng, bạn sẽ nhìn thấy những hành động tương tự xảy ra nơi Cantona hay Gascoigne. Họ làm những gì bản thân cảm thấy thích thú. Họ muốn sự tự do," Neville kết luận.

    Anh Nguyễn | 06:50 10/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...