Phát biểu với Sky Sports, người đại diện của Anthony Martial, Phillippe Lamboley cho biết: "Anthony muốn rời câu lạc bộ vào tháng Giêng. Anh ấy chỉ cần chơi bóng. Anh ấy không muốn ở lại vào tháng Giêng và tôi sẽ sớm nói chuyện với câu lạc bộ."
Ở mùa giải này, Martial chỉ mới đá chính 2 lần ở Premier League và phải cạnh tranh với rất nhiều cầu thủ khác trên hàng công, trong đó có hai tân binh Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho. Các tiền đạo người Anh khác như Marcus Rashford hay Mason Greenwood, cũng được ưu tiên sử dụng hơn Martial.
Huyền thoại Gary Neville của Man Utd tin rằng đó có thể là một động thái tốt cho cả cầu thủ và câu lạc bộ. Phát biểu trên Sky Sports, Neville cho biết: "Tôi nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc (chia tay). Tôi nghĩ Man Utd đã luôn cảnh giác với việc bị vùi dập. Anh ấy ra đi với giá 25 triệu bảng và sau đó sẽ trở thành cầu thủ 100 triệu bảng vì anh ấy là một tài năng đặc biệt."
"Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ được chơi bóng ở Old Trafford khi họ có Rashford, Greenwood, Ronaldo, Cavani, những cầu thủ khác."
"Tôi chỉ nghĩ rằng bây giờ là lúc để anh ấy ra đi và chơi bóng thường xuyên nên tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp," Neville chốt lại vấn đề.
Thực tế, với cách bố trí nhân sự 4-2-2-2 của Rangnick, ông sẽ ưu tiên 2 số 10 thi đấu ngay sau 2 tiền đạo cắm và chắc chắn khi đó Martial sẽ không còn đất diễn. Barca, Newcastle, PSG hay thậm chí là Arsenal đang muốn có chữ ký của Martial vào tháng Giêng tới. Man Utd mong muốn thu về được tầm 30 triệu bảng từ thương vụ này.
Rangnick trên sân tập M.U: