Manchester United vừa có chiến thắng 1-0 trước Wolves trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng của năm 2020. 1-0 cũng là tỷ số vừa đủ để Quỷ đỏ thành Manchester khép lại năm nay với một dư vị ngọt ngào, tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa này. Có thể nói, Solskjaer và các học trò đang mang đến rất nhiều niềm tin cho các CĐV yêu mến Nhà hát của những giấc mơ, thông qua hàng loạt kết quả tích cực.
Marcus Rashford tiếp tục được gọi tên như người hùng của Man Utd. Bàn thắng ở phút 90+3 của tiền đạo sinh năm 1997 đã giúp đoàn quân Solskjaer giữ lại trọn vẹn 3 điểm trước một Wolves thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm. Dù đây là bàn thắng có phần may mắn, tuy nhiên phải kể đến nỗ lực đi bóng, dứt điểm của Rashford trước khi mọi thứ vỡ oà.
Sau trận đấu, Gary Lineker - cựu danh thủ người Anh đã có những mỹ từ dành cho tiền đạo trẻ của Man Utd. Lineker cho rằng Rashford chính là cầu thủ đáng tuyên dương và nổi bật nhất của đội chủ sân Old Trafford.
"Vậy là người đàn ông của năm đã kết thúc năm của mình bằng cách lập công để ấn định một chiến thắng khác."
Marcus Rashford cùng với Bruno Fernandes là 2 ngôi sao thi đấu ấn tượng nhất cho Manchester United trong năm 2020. Tiền đạo trẻ của Man Utd không chỉ được ca ngợi qua tài năng trên sân cỏ mà còn từ những hoạt động thiện nguyện đáng ngưỡng mộ.
Solskjaer phát biểu về chiến thắng của Man Utd: