Đội bóng phía tây London đã sớm vượt lên dẫn trước tại Anfield nhờ pha lập công bằng đầu tuyệt vời của Kai Havertz. Nhưng trận đấu đã lật ngược thế cờ ngay trước khi hiệp một kết thúc khi Reece James nhận thẻ đỏ gây tranh cãi, còn Liverpool thì được hưởng penalty và Mohamed Salah đã thực hiện thành công.
Bất chấp bất lợi về quân số, The Blues đã có một màn trình diễn đầy kiên cường để giữ nguyên kết quả 1-1 đến hết trận. Và Garth Crooks có lý do để dành những lời khen ngợi cho Antonio Rudiger. Rudiger đã giúp Chelsea ngăn chặn mối đe dọa từ Salah và phần còn lại của hàng công The Kop trong hiệp hai.
Crooks nhận định: "Chiếc thẻ đỏ dành cho Reece James của Chelsea trong trận đấu với Liverpool lẽ ra phải là một bước ngoặt, nhưng không phải vậy. Huấn luyện viên của The Blues, Thomas Tuchel đã tóm tắt màn trình diễn của các học trò khi nói rằng đội bóng của ông ấy đã thể hiện sự kiên cường và tinh thần tuyệt vời. Và không ai thể hiện điều đó tốt hơn Rudiger cả.
Tôi đã nói rằng cầu thủ này là tài sản phòng ngự quý giá nhất của Chelsea từ lâu. Khi cậu ấy bị phạt thẻ vàng trong hiệp một, tôi nghĩ cậu ấy có khả năng nhận được chiếc thẻ vàng thứ hai, nhưng Rudiger tỏ ra quá thông minh để tránh được điều đó. Dưới thời Tuchel, trung vệ người Đức đã tiến bộ hơn nhiều."
Những khoảnh khắc ấn tượng của Romelu Lukaku trên sân tập: