MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • Gareth Bale: Bây giờ hoặc không bao giờ

    23:27 Thứ ba 29/05/2018

    BongDa.com.vn Việc Gareth Bale không hạnh phúc tại Real Madrid lại dậy sóng nhất là khi anh ghi cú đúp trong trận chung kết Champions League. Ở tuổi 29, Bale không còn trẻ để chần chừ về quyết định đi hay ở của mình.

    Trước khi về Real Madrid, Gareth Bale đã là một ngôi sao tầm cỡ ở Premier League. Nhưng nếu muốn nâng tầm siêu sao anh buộc phải đến Real Madrid. Thực tế, Bale là thần may mắn của Los Blancos bởi ngay mùa đầu tiên đến Bernabeu anh đã giúp Real đoạt chức vô địch Champions League sau nhiều năm chờ đợi.

    Gareth Bale: Bây giờ hoặc không bao giờ - Bóng Đá

     Giá trị của Bale đang tăng chóng mặt sau cú xe đạp chổng ngược vào lưới Liverpool.

    Bale đến đã khiến Di Maria bật bãi khỏi Bernabeu và trong một thời gian dài Bale cùng Cristiano Ronaldo và Karim Benzema tạo nên tam tấu gây khiếp sợ châu Âu. Tuy nhiên, cái đích mà Bale hướng đến không dừng ở đó, tiền vệ xứ Wales muốn là đầu tàu nhưng ngặt nỗi Ronaldo vẫn chưa xuống phong độ.

    Về Real khi 24 tuổi, Bale được Florentino Perez quy hoạch sẽ thế chân Ronaldo trong thời gian ngắn nhưng lại không ngờ rằng Ronaldo vẫn cứ sòn sòn ghi bàn và giành Quả bóng Vàng. Thế nên mãi 5 năm sau, khi Bale đã sắp chạm tuổi “băm” thì Ronaldo vẫn ngự trị ở đó.

    Chưa hết, việc Isco nổi lên cũng khiến suất đá chính trong thời gian gần đây của Bale lao đao. Cầu thủ sinh năm 1989 vẫn cực kỳ sắc bén trong mỗi lần ra sân nhưng dường như lại không được HLV Zinedine Zidane coi là một nhân tố không thể thay thế.

    Vì vậy, Bale đã gửi đến thông điệp “Hoặc đá chính hoặc ra đi” tới BLĐ Real Madrid. Điều này là hoàn toàn phù hợp và Bale cần mạnh mẽ bày tỏ tiếng nói của mình bởi hàng loạt đội bóng khác đang sẵn sàng trải thảm đỏ đón cựu sao Spurs.

    Gareth Bale: Bây giờ hoặc không bao giờ - Bóng Đá

     Bale cần suất đá chính ở Real Madrid hoặc ra đi.

    Nếu đến Bayern Munich, Man United,… Bale sẽ là hạt nhân khi đó anh sẽ thoát khỏi cái bóng của Ronaldo và le lói hy vọng giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Danh hiệu tập thể Bale đã quá dư thừa với 4 Champions League, một niềm ao ước với rất nhiều siêu sao nên thứ Bale cần là sự thừa nhận cá nhân.

    Nếu chần chừ, tiền vệ 29 tuổi sẽ không còn cơ hội bởi sang năm 2019 Bale đã chạm ngưỡng 30 và rất khó để đội bóng nào mạo hiểm chi ra một núi tiền để săn đón ngôi sao sắp qua sườn dốc sự nghiệp.

    Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. Quyết định nằm ở Bale và tiền vệ người xứ Wales này cần quyết đoán để khi giải nghệ không phải hối tiếc về lựa chọn của mình.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:00 29/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...