Là một trong những cầu thủ được HLV Ole Gunnar Solskjaer đặc biệt trọng dụng trong những ngày đầu dẫn dắt Manchester United, thế nhưng Jesse Lingard lại khiến cho chiến lược gia người Na Uy thất vọng khi liên tục thể hiện những màn trình diễn thiếu thuyết phục.
Vì vậy, sau khi Bruno Fernandes cập bến Old Trafford, Lingard cũng đã chính thức trở thành "người tàng hình". Và mãi cho đến tận mùa Đông vừa qua, anh mới lại tìm được cảm giác chơi bóng thông qua một bản hợp đồng cho mượn đến West Ham United.
Tái hợp với HLV David Moyes, Lingard đã bùng nổ hơn cả mong đợi và góp công lớn giúp The Hammers giành được suất tham dự Europa League mùa sau. Hiển nhiên, West Ham rất muốn gắn bó lâu dài với Lingard, nhưng tiền vệ này lại có một kế hoạch khác.
Tribal Football dẫn nguồn từ The Sun cho biết, Lingard và Solskjaer đã có một cuộc gặp gỡ trực tiếp để bàn về tương lai của tiền vệ này. Theo đó, Lingard khẳng định bản thân muốn tiếp tục chơi bóng tại Old Trafford và anh đã nói thẳng với Solskjaer rằng: "trái tim tôi vẫn thuộc về Manchester."
Tất nhiên, Lingard hoàn toàn có lý do để tin rằng mình có thể tìm kiếm cơ hội thi đấu ở Man Utd vào mùa sau, khi anh vừa thể hiện những màn trình diễn rất ấn tượng trong màu áo West Ham. Song, thực tế thì cạnh tranh với Bruno Fernandes sẽ là một bài toán vô cùng hóc búa dành cho Lingard.
Solskjaer khen ngợi Jesse Lingard