Ở lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, trong trận chung kết Champions League 2018 tại Kiev, Salah đã bị chấn thương vai và phải rời sân sau pha phạm lỗi từ đội trưởng Real Madrid trong hiệp một.
Trước thềm trận tứ kết giữa Real với Liverpool, Salah đã có bài phỏng vấn thú vị với tờ MARCA.
- Điều gì xuất hiện đầu tiên trong tâm trí bạn khi biết Liverpool gặp ai ở tứ kết Champions League?
Tôi đã nghĩ sẽ tốt biết bao nếu chúng tôi lọt vào bán kết.
- Bạn có muốn gặp Real Madrid vào lúc này không?
Ồ, tôi không có sở thích cụ thể. Đó là trận tứ kết - tôi không quan tâm theo cách này hay cách khác.
- Đối mặt với Real Madrid bây giờ có tốt hơn là trong trận chung kết?
Nó không quan trọng đối với tôi. Chúng tôi đã vào đến vòng tứ kết - tất cả các đội đều là những đội hàng đầu, rất chất lượng.
- Bạn có động lực đặc biệt để 'trả thù' cho trận đấu tại Kiev không?
Hãy chỉ nói rằng tôi có động lực đặc biệt để giành chiến thắng và đi tiếp vào bán kết. Những gì xảy ra bây giờ sẽ không thay đổi kết quả của trận chung kết ở Kiev. Đó đã quá khứ.
- Và bạn có động lực đặc biệt để đối đầu với Sergio Ramos một lần nữa?
Trận đấu đó đã quá khứ, vì vậy tôi không nghĩ về nó. Tôi đang nghĩ về đội bóng. Mọi người đều tập trung vào đội bóng của mình và ai cũng muốn chiến thắng ... vậy thôi.
- Điều gì đã thay đổi ở Liverpool kể từ trận chung kết 2018?
Kể từ đó, chúng tôi đã vô địch Premier League và Champions League. Chúng tôi là người chiến thắng. Đó là một sự thay đổi lớn.
HLV Klopp khen ngợi Salah: