Như đã đưa tin trước đó, Barcelona đã có vị chủ tịch “mới mà cũ”, đó là Joan Laporta. Trong số 51.983 lá phiếu hợp lệ, đã có 30.184 là phiếu bầu cho Laporta, chiếm 54,28% tỷ lệ bầu chọn. Victor Font nhận được 16.679 phiếu bầu (29,99%) còn số phiếu của người còn lại trong Top 3 - Toni Freixa là 4,769 phiếu (8,58%).
Sự trở lại của Laporta nhận được rất nhiều kỳ vọng. Trong quá khứ, ông từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch từ 2003-2010, giúp Blaugrana gặt hái vô số thành công. Vị chính khách 58 tuổi không hề giấu giếm ý định giúp CLB trở lại vị thế hàng đầu châu Âu khi ông tái đắc cử.
Theo AS, Barcelona đã gia nhập cuộc đua tranh giành chữ ký của David Alaba. Ngôi sao người Áo sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa này theo dạng chuyển nhượng tự do. Real Madrid được xem là điểm đến ưa thích của Alaba. Tuy nhiên cầu thủ 28 tuổi muốn ký kết bản hợp đồng 5 năm, kèm mức thu nhập 20 triệu euro mỗi mùa. Yêu sách này khiến Los Blancos chùn chân.
Tuy nhiên AS cho biết, Joan Laporta đã gặp người đại diện của Alaba - Pini Zahavi vào tuần trước, thời điểm cuộc bầu cử chưa diễn ra. Laporta sẵn sàng đáp ứng mức lương mà Alaba mong muốn, cho dù Barca đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Ông yêu cầu đợi đến khi chính thức trở lại chiếc ghế chủ tịch sẽ tiếp tục đàm phán.
Arsenal trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của David Alaba