Sau khi thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật ở mùa giải 1992/1993, Marco van Basten thuyết phục HLV cho sớm ra sân, anh đá một số trận cuối mùa trước khi dính chấn thương nặng ở trận chung kết Champions League, sau đó anh nỗ lực hồi phục nhưng thất bại, phải tuyên bố giải nghệ năm 1995.
Van Basten ngừng thi đấu năm 28 tuổi, độ tuổi mà nhiều cầu thủ bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao phong độ. Cho đến bây giờ, khán giả vẫn tự hỏi "Thiên nga vùng Utrecht" sẽ còn làm được những gì trên sân cỏ nếu không bị chấn thương dày vò.
Năm đó, bên cạnh hình ảnh Marco chống nạng bước trên sân, điều khiến khán giả nhớ đến nhất là việc người đàn ông lạnh lùng Fabio Capello cũng phải khóc vì quá thương người học trò của mình.
Sau gần 40 năm, huyền thoại bóng đá Ý cho biết ông vẫn chưa nguôi nỗi buồn với tai nạn của Van Basten: "Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với Marco. Tiếc là cậu ấy không thể chơi bóng nhiều cùng tôi. Nếu Marco khỏe khoắn, chúng tôi đã có thể giành nhiều danh hiệu hơn."
"Sự bướng bỉnh của cậu ấy là điều khiến tôi buồn nhất. Cậu ấy vẫn bướng trước cả ca mổ. Tôi vẫn nhớ bác sĩ đã dặn cậu ấy nên chờ đợi, nhưng cậu ấy lại làm trái lời. Việc phải thấy cậu ấy kết thúc sự nghiệp khiến tôi rất, rất đau."
Những bàn thắng đẹp của Van Basten: