Với kết quả hòa 1-1 trước Real Madrid ở trận lượt đi, Chelsea chỉ cần thêm một trận hòa không bàn thắng ở lượt về là đã đủ điều kiện để tiến vào chung kết Champions League. Song, với việc Kền kền trắng đã rơi vào thế không còn gì để mất, The Blues rất có thể sẽ tự hại chính mình nếu chơi "tử thủ".
Vì vậy, thầy trò HLV Thomas Tuchel nhiều khả năng vẫn sẽ cố gắng kiểm soát trận đấu và tổ chức tấn công nếu có thể. Và tất nhiên, họ cần có cho mình một "đầu tàu" chất lượng trên hàng công để có thể làm tổn thương Real Madrid. Và theo quan điểm của Frank Leboeuf, người đó sẽ là Timo Werner.
Thông qua ESPN FC, huyền thoại của Chelsea chia sẻ:
"Một câu hỏi hóc búa, nhưng tôi vẫn sẽ chọn Werner. Cậu ấy trông thật tệ hại trong trận lượt đi ở Madrid, không thể ghi bàn."
"Nhưng Werner đã tiếp tục làm những thứ rất thú vị. Cậu ấy kiến tạo, giữ bóng và kiếm được một quả đá phạt trực tiếp ngay ở rìa vòng cấm trong trận thắng Fulham."
"Werner thiếu tự tin nhưng cậu ấy không ngừng cố gắng. Cậu ấy không bỏ cuộc, và tôi thích điều đó."
"Tôi nghĩ, đối với những cầu thủ như Varane chẳng hạn, bạn cần một người nhỏ con hơn, người có thể làm phiền cậu ta bằng sự nhanh nhẹn của mình."
"Và đó sẽ là trường hợp của Werner thay vì Kai Havertz."
Tuchel khen ngợi Havertz