MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Gabriel Martinelli - Tương lai hàng công Pháo Thủ

    10:59 Thứ tư 22/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Mới 18 tuổi, nhưng Gabriel Martinelli đã cho thấy một tương lai vô cùng hứa hẹn trong màu áo Arsenal.

    Đêm qua tại vòng 24Premier League, tài năng trẻ người Brazil đã có một màn trình diễn rất ấn tượng và góp công không nhỏ giúp Arsenal có được cú ngược dòng để giành lấy 1 điểm trước Chelsea trong bối cảnh "chấp" người trong hơn 2/3 thời gian trận đấu.

    Với pha lập công tại Stamford Bridge, Gabriel Martinelli đã có được 10 bàn sau 11 lần đá chính trên mọi đấu trường cho Arsenal. Ngoài ra, tài năng sinh năm 2001 này còn trở thành cầu thủ từ 18 tuổi trở xuống đầu tiên ghi bàn ở 2 trận liên tiếp tại Premier League cho Arsenal kể từ Nicolas Anelka năm 1998.

    Gabriel Martinelli - Tương lai hàng công Pháo Thủ - Bóng Đá

     Tài năng của Gabriel Martinelli đã vượt qua khỏi lứa tuổi 18.

    Khả năng nhạy bén trong việc chọn vị trí và dứt điểm tốt, Gabriel Martinelli hứa sẽ là một ngôi sao lớn trong một tương lai không xa, một viên ngọc quý mà Arsenal cần phải bảo vệ và tạo điều kiện để phát triển trong thời gian tới.

    Trong bối cảnh Lacazette lẫn Aubameyang đều đã có những dấu hiệu mới ra đi, đó có thể sẽ là cơ hội để Martinelli bước lên và nhận lấy vai trò chủ công của Pháo Thủ trong mùa giải năm sau.

    Trên BT Sport, tượng đài Martin Keown cũng đã không tiếc lời ca ngợi cũng như cảm thấy may mắn khi Man Utd từng "chê" ngôi sao trẻ của Pháo Thủ: "Tôi tin cậu ta sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới, và Arsenal rất may mắn khi đã có được cậu ta. Cậu ấy từng thử việc tại Man Utd, nhưng họ đã từ chối cậu ta. Đó thật sự là một điều bí ẩn."

    Kỳ Anh | 10:29 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...