MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Gã thợ nề" và cú lốp bóng "kéo sập" Nou Camp

    08:19 Thứ sáu 08/06/2018

    BongDa.com.vn Trở nên nổi tiếng với cú sục bóng "chết chóc" vào lưới Barcelona năm 2012, nhưng ít ai biết rằng Ramires từng phải sống và làm việc như một thợ nề tại Brazil.

    Tuổi thơ khốn khó của đa số các ngôi sao bóng đá là chuyện "thường ở huyện", và dĩ nhiên là Ramires cũng không phải ngoại lệ. Năm 16 tuổi, anh bắt đầu làm việc như một thợ nề. “Tôi không bao giờ quên cảnh làm việc dưới ánh mặt trời nóng như đổ lửa, tập kết chuyên vật liệu để trộn vữa." Ramires nhớ lại.

    “Tôi không xấu hổ về những việc mình đã làm. Nó giúp tôi hoàn thiện nhân cách của mình, giúp tôi có được như ngày hôm nay. Khi tôi nhìn lại, nó giúp tôi đứng vững trước những sóng gió cuộc đời” - Ramires nói.

    Cựu tiền vệ Chelsea bắt đầu chơi bóng khá muộn, khi anh đã 18 tuổi, đó chính là bước đi đầu tiên ở câu lạc bộ Johnville. Nhưng bằng khả năng thiên phú, Ramires nhanh chóng được Cruizero để ý tới và họ đã mang anh về vào năm 2008 (trước đó Ramires đã gia nhập đội bóng này nhưng chỉ ở dạng cho mượn).

     Ramires khi còn khoác áo Cruizero tại Brazil.

    Và chỉ có thể, cánh cửa Châu Âu mở rộng trước mắt "gã thợ nề" năm nào. 12 tháng sau khi chính thức gia nhập Cruizero từ Joinville, anh được gã khổng lồ của Bồ Đào Nha đưa về đội bóng với cái giá 7,5 triệu euro, kèm điều khoản giải phóng tối thiểu là 30 triệu euro. Benfica là cái nôi của những ngôi sao Nam Mỹ như David Luiz, Angel Di Maria, hay chính Ramires... và dù họ cũng là đội bóng tương đối nổi tiếng ở Châu Âu nhưng sẽ là khập khiễng nếu đem ra so sánh với những ông lớn ở Anh, Tây Ban Nha, Ý hay Đức.

    Vì lẽ đó, cuộc đời của Ramires một lần nữa sang trang mới "hoành tráng" hơn vào năm 2010. Cũng chỉ 12 tháng sau khi chuyển đến Benfica, anh được Chelsea chiêu mộ nhằm thay thế cho các công thần đã ra đi hoặc xuống phong độ như Michael Ballack hay Michael Essien.

     Nhưng bước ngoặt lớn nhất cuộc đời của Ramires lại ở Chelsea.

    6 năm ở Chelsea là khoảng thời gian tương đối dài nếu nhìn lại cả sự nghiệp của anh chàng này, người thường chỉ chơi trong một thời gian rất ngắn tại một đội bóng mới. Tại nước Anh, với hơn 200 trận đấu trong màu áo Chelsea đã giúp anh chinh phục hầu hết mọi danh hiệu cao quý nhất sự nghiệp câu lạc bộ của một cầu thủ.

    Tuy nhiên, danh hiệu không phải là thứ mà người ta nhớ đến Ramires khi còn khoác áo Chelsea. Người ta ở đây không chỉ là các cổ động viên của đội bóng áo xanh, mà còn là những "cules" tại xứ Catalan.

    Đó là trận bán kết lượt về Champions League năm 2012, Chelsea phải làm khách tại Nou Camp trong một thế trận mà họ đang thua đến 2 bàn cũng như chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của đội trưởng John Terry. Chẳng ai dám nghĩ điều kì diệu đã xảy ra vì khi đó, Barcelona là một đội bóng sở hữu những siêu sao hàng đầu và họ cũng đang là đương kim vô địch của giải đấu.

    Khi mà cả hai đội chuẩn bị rời sân để nghỉ giai lao giữa hai hiệp với tỉ số tạm thời là 2-0 thì bất ngờ Chelsea có bàn thắng rút ngắn tỉ số, và người ghi bàn chính là anh chàng thợ nề ngày nào của đất nước Brazil. Một cú sục bóng quá tinh tế và tự tin đã giết xuyên thủng biết bao trái tim người hâm mộ Barcelona.

     Và tuyệt phẩm kéo sập cả Nou Camp năm 2012.

    Nếu xem lại tình huống đó, nhiều người không nghĩ rằng đôi chân thô kệch của Ramires lại có thể vẽ được một đường cong tuyệt hảo đến thế. Victor Valdes với bóng trong vô vọng, trong khi Sergio Busquest và Carles Puyol chưa bao giờ đủ tốc độ để chạy đua ở những tình huống nước rút. Bàn thắng đó là quá đủ để Chelsea biến Barcelona thành cựu vương Champions League, dù sau đó họ còn ghi thêm 1 bàn nữa do công của Fernando Torres.

    Sự nghiệp đỉnh cao của Ramires chỉ có bấy nhiêu, nhưng là quá đủ để người ta nhìn anh với một con mắt khác. Từ một chàng phụ vữa dưới ánh nắng Nam Mỹ, anh đã trở thành một ngôi sao đáng nhớ tại Châu Âu. Hiện tại, Ramires đã 31 tuổi, anh không còn được góp mặt tại đội tuyển Brazil, và cũng đang "dưỡng già" tại Trung Quốc với mức lương hậu hĩnh, nhưng nếu nói về anh, nhiều người sẽ chỉ nhớ đến "gã thợ nề" của Chelsea và khoảnh khắc "kéo sập Nou Camp" ngày nào.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 06:45 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...